22 thg 6, 2016

Nhộn nhịp mùa thu hoạch lạc ven sông Lam

Sau khi thu hoạch lạc, người dân đã tận dụng ngay mặt đê để sản xuất. Người phơi, người kéo, người sảy… tạo nên một bức tranh ngày mùa sinh động nơi bãi bồi ven sông Lam.

Những ngày này, đi dọc đê sông Lam qua đoạn xã Hưng Lam, Hưng Xuân… của huyện Hưng Nguyên sẽ bắt gặp hình ảnh nhộn nhịp ngày mùa. Người dân sau khi thu hoạch lạc đã tận dụng các mặ đê và các mô đất bên đường ven đê làm nơi phơi và xử lý lạc. 


Lạc được phơi ngay trên mặt đê 

Được nắng, lạc khô rất nhanh. Ai nấy đều tất bật với công việc 

Lạc được người dân sảy và chọn lọc ngay tại chỗ, sau khi phơi. 

Dịp nghỉ hè, các em nhỏ cũng tranh thủ ra giúp bố mẹ. 

Sau khi đã phơi khô, từng đợt xe kéo lạc trở về nhà. 

Bác Nguyễn Hữu Hà (xã Hưng Lam) cho biết: “Sau khi thu hoạch lạc ở bãi bồi dưới kia, chúng tôi thường kéo lên các mô đất ven đường để phơi khô trước khi đưa về nhà. Ở đây rộng rãi, nắng đều, lại không cản trở giao thông của người qua đường”. 

Vương Vân – Đức Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét