24 thg 11, 2015

Lên Ba Vì ngắm dã quỳ khoe sắc

Từ cuối tháng 10 trở đi, loài hoa dã quỳ lại tưng bừng khoe sắc vàng trên khắp vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Sắc vàng của hoa trên nền trời xanh, nắng vàng như thắp sáng thêm tiết trời cuối thu miền Bắc.

Thay vì phải đi Mộc Châu hay đi Đà Lạt, bạn có thể đến ngay Ba Vì để thả mình giữa những đồi hoa dã quỳ vàng rực 

Cứ đến độ này hàng năm, dọc hai bên đường lên Ba Vì lại được tô điểm bởi những bụi hoa dã quỳ nở rộ đung đưa trong gió thu. Từng đoàn người hẹn hò nhau lên Ba Vì để cùng nhau ngắm hoa, chụp ảnh hay đơn giản chỉ muốn thả mình vào một mùa vàng của loài hoa dã quỳ nơi đây. 

Những đồi hoa vàng rực trong nắng sớm, thấp thoáng những cánh ong cánh bướm hút nhụy hoa trong một ngày nắng đẹp là đủ để khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng sau những vất vả âu lo của cuộc sống.

Suốt dọc hai bên đường đi được tô điểm bởi những khóm hoa dã quỳ nở rộ, đung đưa trong gió thu 

Khu vực đồi 700 của vườn Quốc gia Ba Vì là nơi có nhiều dã quỳ nhất. Địa điểm này là nơi bạn có thể đắm mình trong những đoạn đường quanh co rợp hoa hai lối đi, tầm mắt không bị che khuất bởi những cây lớn giống như bạt ngàn dã quỳ đang nở xung quanh bạn 





Từng đoàn người hẹn hò nhau lên Ba Vì để cùng nhau ngắm hoa, chụp ảnh hay đơn giản chỉ muốn thả mình vào một mùa vàng của loài hoa dã quỳ nơi đây 

Sắc vàng của hoa trên nền trời xanh, nắng vàng như thắp sáng thêm tiết trời cuối thu miền Bắc 

Những đồi hoa vàng rực trong nắng sớm, thấp thoáng những cánh ong cánh bướm hút nhụy hoa trong một ngày nắng đẹp là đủ để khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng sau những vất vả âu lo của cuộc sống 

Kiều Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét