23 thg 7, 2017

Gành Yến - Vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên

Ai đã từng đến huyện Bình Sơn có lẽ đã nghe qua danh tiếng Gánh Yến ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải. Nét hấp dẫn của nơi này là sự kết hợp tuyệt vời giữa trời, mây, non nước và những phiến đá đen với muôn hình vạn trạng tạo nên bức tranh thủy mặc nổi bật giữa một vùng trời biển trong xanh. Thắng cảnh này đến giờ vẫn giữ được nét hoang sơ. 

Gành Yến là một quần thể kiến trúc tuyệt mỹ của tạo hóa, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Tương truyền rằng, sở dĩ có tên gọi là Gành Yến bởi vì trước đây các gành đá có nhiều hốc nhỏ, nơi trú ngụ của các loài chim như yến, én, sáo... 


Nơi đây có những phiến đá kỳ ảo, thô ráp xếp tầng tầng, lớp lớp lên nhau, thành một vách núi sừng sững trải dài, vươn ra tới biển 

Sự kết hợp giữa trời, mây, non nước và những phiến đá đen với hình dáng muôn hình vạn trạng tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt vời. Theo những người dân địa phương, có thể những lớp đá đen này là kết quả phun trào của núi lửa hàng triệu năm trước. 

Mới đây, đoàn công tác của Sở VH-TT&DL tỉnh đã đi khảo sát thực tế và nhận thấy tiềm năng du lịch ở nơi đây; đồng thời, sẽ đưa Gành Yến vào quy hoạch phát triển du lịch tỉnh trong thời gian tới. 

Những tảng đá sắp xếp, dọc, ngang, chen chồng lên, thoạt nhìn như có sự sắp xếp do con người tạo nên. Nhưng chính bàn tay thần kỳ của tạo hóa đã nhào nặn nơi đây trở thành một kỳ thắng 

Những hòn đá vô tri theo thời gian, theo dòng nước tạo ra muôn vạn hình thù kỳ thú, có lồi lõm, cắt ngang, khoét rỗng… biến ảo muôn hình vạn trạng kích thích trí tưởng tượng của mọi người 

Do vẫn còn rất ít người biết, chưa có dịch vụ phục vụ du lịch nên Gành Yến vẫn còn giữ nét hoang sơ của tự nhiên. Nơi đây cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều loài thủy, hải sản. 

Đến Gánh Yến, du khách không chỉ được tận hưởng một không gian yên bình, mà còn có thể thoải mái câu cá, lặn ngắm san hô, bắt ốc… 

Đứng trên gành đá cao, du khách nhìn thấy bức tranh thiên nhiên với con sóng nhấp nhô, vỗ về các phiến đá và cảnh người dân làng chài Thanh Thủy cần mẫn mưu sinh trên biển 

Trên mặt biển Gành Yến, những chiếc thuyền thúng của ngư dân đậu bến ngơi nghỉ sau những chuyến ra khơi tạo nên một khung cảnh bình yên. Có thể nói, hiếm có nơi nào còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như Gành Yến, nhưng để phát triển nơi đây thành điểm du lịch biển rất cần sự đầu tư của ngành du lịch và ý thức tự bảo vệ của người dân. 

B.Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét