17 thg 8, 2022

Về Hà Giang ngắm sông Nho Quế, vượt hẻm Tu Sản


Hà Giang đối với tôi có một sức hút mãnh liệt vì vậy từ năm 2014 đến nay không năm nào tôi không đến với Hà Giang. Mỗi năm tôi đi vào một mùa và mùa nào thì Hà Giang đều có những vẻ đẹp riêng vô cùng hấp dẫn. 

Hùng vĩ đèo Mã Pì Lèng. Ảnh Hachi8

Mỗi lần đến với Hà Giang, ấn tượng nhất với tôi là khung cảnh hùng vĩ trên con đèo Mã Pì Lèng với núi non hùng vĩ, dòng sông Nho Quế trong xanh dưới chân núi và đặc biệt ngắm nhìn con hẻm Tu Sản – kỳ quan độc nhật vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ước muốn có ngày được đi thuyền trên sông Nho Quế, ngắm mây vờn núi, ngắm hẻm Tu Sản. Và điều đó đã thành hiện thực. Mùa xuân 2020 trong dịp du xuân Hà Giang tôi đã được thỏa mãn ước mơ của mình.

Dòng Nho Quế trong xanh. Ảnh Mrs Thục Anh

Từ 2 năm gần đây, khách du lịch đến với Hà Giang có thêm một tour mới: đi thuyền trên sông Nho Quế và ngắm hẻm Tu Sản do từ khi có thủy điện trên dòng sông Nho Quế nên nơi đoạn sông ở Hẻm Tu Sản trở thành mặt hồ yên ả, đi thuyền ra đó rất an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai của chuyến đi, chị em chúng tôi mới quyết định đi ngắm hẻm Tu Sản mặc dù trời đang lất phất mưa. Nhưng đã hô quyết tâm nên quyết đi sông Nho Quế.

Theo hướng dẫn của người địa phương, đường xuống sông Nho Quế cách Đồng Văn 4 km hướng đi Mã Pì Lèng. Tới đó phải dừng ô tô và đi xe ôm ( 150k/ khứ hồi) xuống bản Tà Làng để đi thuyền. Với đoạn đường đèo độ 08 km gì đó nhưng bạn thật sự choáng ngợp với 47 khúc cua và một nửa số đó là của tay áo. Con đường nhỏ chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau một bên là vách núi và một bên là vực sâu và mây núi hòa quyện. Ngồi trên sau tay lái lụa của bạn xe ôm tên Nhanh, người dân tộc Dáy mà nhiều khi tôi thót tim, phải nhắm tịt mắt, đặc biệt là ở những khúc cua tay áo. Nhưng bù lại khung cảnh thì thật ấn tượng, ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Cả một biển mây, ôm ấp những ngọn núi nhấp nhô, thấp thoáng dòng sông Nho Quế, những con đường, những ngôi nhà ẩn hiện, bên sườn núi rất nhiều cây gạo khẳng khiu đang sắp nở hoa đứng hiên ngang đón gió, đón nắng. Bạn cứ yên tâm là những người lái xe ôm chính là những hướng dẫn viên du lịch giỏi nhất. Họ sẽ dừng xe để bạn chụp ảnh và ngắm cảnh ở những điểm có khuôn hình đẹp nhất. Những với tôi, ngay khi ngồi trên xe máy, cũng cố để có được những tấm ảnh mà sợ rằng sau này khó mà có được.

Biển mây bên đèo Tà Làng. Ảnh Mai Khanh

Sau một hồi ngắm cảnh và chụp ảnh thì cũng đến bản Tà Làng, nơi có bến thuyền. Nơi đây là nơi sinh sống của đồng bào Dáy. Ngôi bản nhỏ yên bình, dưới tán những cây gạo đang nở hoa rất đẹp. Người dân nơi đây hiền hòa, mến khách. Tuy nhiên điều kiện sinh sống của bà con chưa được vệ sinh. Đường đi lại bẩn và nhiều cứt trâu, cứt bò, chuồng lợn, chuồng gà ở gần nơi sinh hoạt.

Bản Tà Làng. Ảnh Mai Khanh

Khó khăn, mệt nhọc tan biến khi bạn đã ngồi trên thuyền. Dòng sông trong xanh, hiền hòa, hòa quyện với khung cảnh hùng vĩ của mây và núi sẽ khiến bạn bấm máy liên tiếp để có những bức ảnh đẹp. Dọc bờ sông là hàng trăm cây gạo to nhỏ, lớn bé, có những cây đang nở hoa tưng bừng. Trên cao, những đỉnh núi được choàng những tấm khăn mây hững hờ, mềm mại, khung cảnh thật hùng vĩ mà cũng thật thanh bình, làm tâm hồn chúng ta dịu xuống, được thư giãn cùng thiên nhiên.

Bến thuyền ở Tà Làng. Ảnh Mai Khanh

Thuyền tiến đến vực Tu Sản. Ngắm nhìn từ xa, hai vách đá sừng sững, mây luồn vắt ngang. Bạn hãy kiên nhẫn để chờ đến khi thuyền đi vào hướng giữa 2 khe núi để được những bức ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất nhé. Con thuyền sẽ đưa bạn đi qua hẻm Tu Sản và vòng lại trở về bến thuyền nên bạn sẽ có rất nhiều khung hình đẹp. Cái cảm giác đi qua hẻm Tủ Sản, ngồi trên thuyền ngước nhìn lên vách đá cao hun hút tưởng chạm đến bầu trời trong xanh thật là thú vị.

Check – in hẻm Tu Sản. Ảnh Mrs Thục Anh

Nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc, Hẻm Tu Sản được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, với chiều cao vách đá lên đến 1500m, dài 1,7km và sâu gần 1km, là kỳ quan độc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Hẻm vực này là sản phẩm của sự kiến tạo kỳ diệu từ hàng triệu năm trước, khi nơi đây còn chìm trong lòng đại dương mênh mông. Trong quá trình thay đổi của vỏ Trái Đất, nước rút đi, bào mòn, để lại di sản địa chất độc nhất vô nhị này cho tới giờ. Địa hình Hà Giang vốn nổi tiếng với những triền núi đá với độ cao chênh lệch lớn, tạo nên những thắng cảnh kì quan ngây ngấy lòng người. Con sông Nho Quế đi qua hẻm Tu Sản rồi chảy vào Cao Bằng, hòa vào dòng sông Gâm làm cho hẻm Tu Sản thêm thơ mộng.

Hẻm Tu Sản – kỳ quan thiên nhiên. Ảnh Mai Khanh

Thuyền lướt trên sông Nho Quế trong xanh, lướt tới đâu bạn sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển của cảnh sắc thiên nhiên. Hơi mát lạnh từ đá, tiếng nước chảy róc rách, những âm thanh thì thầm của gió, những mảng mây trôi hờ hững, những làn khói từ những bản làng trên cao, vạn vật như bị chìm đắm vào giữa hai vách đá cao chót vót. Không có lời nào có thể tả hết được sự hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên này. Vách đá dựng đứng sừng sững và thắt lại rất hẹp 

Đi thuyền trên sông Nho Quế, ngắm hẻm Tu Sản. Ảnh Nguyễn Đức Huy

Thỉnh thoảng xuất hiện những con thuyền chở khách du lịch đi từ hướng Mèo Vạc đến, điểm xuyết cho khung cảnh thêm sinh động, nên thơ. Khách hai thuyền chào hỏi nhau rối rít, chúc nhau có chuyến đi vui vẻ, thú vị. 

Con đường xuống sông Nho Quế. Ảnh Mai Khanh

Mặt trời lên cao dần, xua đi những đám mây, chiếu những tia nắng ấm áp xuống sườn núi là khi chúng tôi quay về bến, kết thúc một chuyến đi thật thú vị, một trải nghiệm mang lại nhiều ấn tượng. Lúc này trên đường trở về, bạn lại một lần nữa phải òa lên sung sướng. Bởi lúc này, từ nơi bạn ngắm biển mây ban sáng, bạn lại được ngắm con sông Nho Quế trong xanh và con đường ngoằn nghòe, đặc trưng của Hà Giang hiện rõ mồn một. Đúng là mỗi giờ một trải nghiệm, một thú vị khác nhau.

Mây vờn núi. Ảnh Mai Khanh

Hà Giang là vậy đó, mỗi một nơi, một khoảnh khắc đều mang lại cho bạn những điều bất ngờ thú vị. Hãy đến với Hà Giang bạn nhé và đừng quên có những bức ảnh check – in độc đáo khi ngang qua hẻm Tu Sản bạn nhé.

crunchyFrog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét