4 thg 6, 2017

Đồng Cao, điểm đến mới lạ của Bắc Giang

Đồng Cao (Bắc Giang), một địa danh gần Hà Nội mang trong mình nét đẹp tựa như đỉnh Tà Xùa của Sơn La

Đồng Cao là một cao nguyên nhỏ thuộc bản Gà, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Địa hình ở đây bằng phẳng kiểu thung lũng và biệt lập với khu dân cư, có độ cao khoảng 600m so với mực nước biển

Nếu tìm một địa điểm để cắm trại qua đêm, tạm trốn cái tấp nập ồn ào của phố thị trong hai ngày cuối tuần thì cao nguyên Đồng Cao là lựa chọn lí tưởng cho du khách. 

Do cách Hà Nội khoảng 160km về phía Đông Bắc nên Đồng Cao là lựa chọn thích hợp cho một chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm 

Hai ngày cuối tuần đến với những đồi cỏ rộng lớn trải dài như những thảo nguyên rộng lớn ở châu Âu, đứng trên đỉnh đồi cảm nhận những cơn gió lộng mang theo không khí trong lành của núi rừng là những đặc sản chỉ nơi này có được 

Có đỉnh chỉ toàn bãi đá đủ các hình thù. Có đỉnh đầy những cây thông non mọc san sát nhau khá lạ mắt 

Có đỉnh thì hình dáng như một cơn sóng chuẩn bị xô nhưng tự nhiên đã cho ngừng lại ở khoảnh khắc ấy 

Có nơi, những trảng cỏ xanh tươi quen thuộc ở Đồng Cao đã chuyển sang màu úa vàng 

Những em bé sống ở Đồng Cao. Dưới chân cao nguyên là nơi quần tụ của vài chục hộ dân đồng bào dân tộc Dao. Cuộc sống của họ đơn sơ, chủ yếu gắn liền với việc trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm 

Đường đến Đồng Cao khá khó đi bởi địa hình dốc, những khúc cua tay áo hiểm trở và nhiều đoạn vẫn là đường đất gồ ghề do con đường dẫn vào đây vẫn chưa hoàn thành. Để đến Đồng Cao, du khách xuất phát từ Hà Nội đi dọc quốc lộ 1 tới thành phố Bắc Giang. Hỏi đường đến Sơn Động, qua cầu Cẩm Đàn, rẽ trái để băng qua Chiên Sơn, Phúc Thắng là tới. Với quãng đường dài 150km, nếu đi xe máy, du khách sẽ mất từ 4 - 5 giờ 

Qua những tấm ảnh không thể diễn tả hết được những xúc cảm khi đến với Đồng Cao. Chỉ khi đến đây và tự mình cảm nhận, đứng trên những đỉnh đồi cao lộng gió phóng tầm mắt ra xa du khách mới thấy hết được sự rộng lớn, hùng vĩ của đất trời Bắc Giang và cũng là lúc để bản thân mỗi người lắng lại sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật 

Ánh chiều buông xuống cao nguyên Đồng Cao 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét