28 thg 6, 2022

Đạp xe trên phố cổ Bao Vinh nhuốm màu hoài niệm

Nằm ngay cạnh dòng sông Hương thơ mộng, phố cổ Bao Vinh có kiến trúc nhà cổ độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài. 


Phố cổ Bao Vinh thuộc địa phận xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km.

Nơi đây từng là trung tâm giao thương, trao đổi hàng hóa sầm uất nhất xứ Đàng Trong trong suốt thế kỷ 17-19.

Từ trung tâm TP. Huế, du khách có thể đi đường bộ qua cầu Trường Tiền, tìm đến đường Đào Duy Anh nối dài, hoặc ngồi thuyền dọc sông Đông Ba sẽ tới phố cổ Bao Vinh.

Vì quãng đường di chuyển ngắn, nhiều du khách lựa chọn đạp xe, vừa chủ động về thời gian, lại vừa thoải mái thăm thú đó đây, ngắm nhìn không gian nơi phố cổ.

Đến đây, du khách dễ dàng bị thu hút bởi những nét cổ kính, cũ kỹ của khu phố cổ vài trăm năm tuổi.

Thời thực dân Pháp xâm lược nước ta, Bao Vinh bị tàn phá. Thế nhưng người dân nơi đây vẫn nỗ lực giữ lại ngành nghề truyền thống. Những gian hàng cũ kỹ nhuốm màu thời gian còn tồn tại đến tận ngày nay.

Thời gian làm nhiều ngôi nhà cổ xuống cấp, mái ngói xập xệ, nhưng đó vẫn là nơi sinh sống, làm việc của những người dân đã gắn bó cả đời với mảnh đất cổ xưa này.

Quán cafe Mắt Biếc nổi tiếng ở phố cổ Bao Vinh.

Dẫu có nhiều du khách ghé thăm nhưng cuộc sống ở đây vẫn bình yên, giản dị.

Đi thuyền trên sông Hương nhìn ra phố cổ, du khách sẽ được hòa mình vào không gian đậm chất hoài cổ, xưa cũ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chụp những bức ảnh nghệ thuật làm kỷ niệm hay “sống ảo” của du khách.

Ở bãi cát bên bờ sông, đám trẻ thích thú rủ nhau chơi đá bóng, không gian bình yên, giản dị đậm chất làng quê.

Quỳnh Nga - Ảnh: Lưu Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét