28 thg 2, 2020

Chợ hoa Hàng Lược – chợ hoa lâu đời nhất thủ đô

Hằng năm, chợ hoa Hàng Lược họp tử khoảng Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cho tới tận chiều tối ngày 30 Tết. Trong hàng trăm năm tồn tại, chỉ có duy nhất một năm chợ hoa Hàng Lược không họp...

Nói về ngày Tết ở Hà Nội, sẽ là thiếu sót nều không nhắc đến chợ hoa Hàng Lược – chợ hoa lâu đời nhất thủ đô
 
Theo các tư liệu lịch sử, chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại trên một thế kỷ. Từ thuở ban đầu, chợ họp dọc phố Hàng Lược và các ngõ phố phụ cận nên người Hà Nội lấy tên phố để đặt cho tên chợ

Hằng năm, chợ họp từ khoảng Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cho tới tận chiều tối ngày 30 Tết, tạo nên một cảnh tượng đông vui và rực rỡ sắc màu, mang đậm không khí chợ hoa Tết cổ truyền

Đây là nơi quy tụ quất và đào từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm, và các thứ hoa Tết như thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường... của hai làng hoa nổi tiếng Hà Nội là Ngọc Hà và Hữu Tiệp

Trong hàng trăm năm tồn tại, chỉ có duy nhất một năm chợ hoa Hàng Lược không họp, đó là Tết Đinh Hợi 1947. Thời điểm ấy, cuộc Kháng chiến toàn quốc vừa bùng nổ, toàn bộ khu phố cổ Hà Nội trở thành một chiến trường khốc liệt giữa Vệ quốc đoàn và quân đội thực dân Pháp

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, chợ hoa vẫn họp rộn rã mỗi dịp xuân về như một nét sinh hoạt thanh lịch, trang nhã của người Hà Nội.

Ngày nay, người Hà Nội vẫn duy trì việc đi chợ hoa Hàng Lược vào ngày Tết như một tập quán văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức

So với thuở xưa, chợ đã thay đổi rất nhiều. Quy mô chợ không còn gói gọn trên phố Hàng Lược mà mở rộng ra phố lân cận như Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng...

Số lượng, chủng loại hoa được bày bán cũng nhiều hơn, không chỉ là hoa trồng ở vùng ven Hà Nội mà còn có nhiều loài hoa được đưa đến từ nơi xa như miền Nam, thậm chí là nhập khẩu từ nước ngoài.

Bên cạnh hoa, chợ Hàng Lược cũng quy tụ nhiều cửa hàng bán đồ xưa, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc vào mỗi dịp giáp Tết

Dù đã biến đổi rất nhiều, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn còn đó những giá trị trường tồn cùng thời gian, đó là cái không khí vui tươi, háo hức, tràn ngập sức sống mỗi độ Tết đến xuân về

Không chỉ là chốn mua bán, chợ hoa Hàng Lược thực sự là nét đẹp tinh thần in sâu vào ký ức các thế hệ người Hà Nội, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét