3 thg 3, 2023

Cao Bằng: Hùng vĩ dốc 14 tầng, nơi người trẻ khao khát check-in

Dốc 14 tầng có nhiều tên gọi như Khau Cốc Chà, Mẻ Pia... là nơi người trẻ luôn khao khát được đặt chân đến 1 lần trong đời.

Đèo Mẻ Pia là con đèo nằm trên QL4A, đây là cung đường độc đạo nối xã Xuân Trường với trung tâm huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Ảnh: Nguyễn Lệnh An.

Nhiều năm trước, người dân Xuân Trường muốn xuống thị trấn thì chỉ có phương tiện duy nhất là đi ngựa, nếu không muốn đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường dốc.

Theo người dân địa phương, trước kia đây chỉ là con đường mòn vắt vẻo trên núi. Đến khoảng năm 2009 - 2011, tỉnh Cao Bằng đã đầu tư, mở rộng cung đường Mẻ Pia và điều chỉnh một số đoạn hiểm trở để mở rộng mặt đường lên 5m và trải thảm nhựa.

Cũng từ đó 14 “cua tay áo” được xẻ sâu hơn vào vách đá để lấy thêm diện tích đường nhằm bảo đảm an toàn, giúp việc đi lại giữa huyện Bảo Lạc và các vùng lân cận trở nên dễ dàng.

Những khúc cua tạo thành hình chữ M.

Từ trên cao nhìn xuống, đèo Khau Cốc Chà uốn khúc như một dải lụa nhỏ mềm mại vắt qua sườn núi, tạo “nét vẽ” phá cách tô điểm cho bát ngát màu xanh núi rừng. Nhiều người ví von 14 tầng đèo giống như những bậc thang dẫn lên trời, nói đúng hơn là dẫn lên “Cổng trời Bảo Lạc”.

Giữa trùng điệp rừng xanh và núi xuất hiện con đường uốn lượn luôn gây ấn tượng mạnh cho du khách ghé qua, níu bàn chân của những người ưa khám phá.

Chị Hoàng Oanh (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Ngoài thác Bản Giốc, Cao Bằng còn có đèo Khau Cốc Chà là địa điểm tiếp theo mình muốn chinh phục, ngày hôm nay đã được tận mắt nhìn ngắm mình thấy rất vui và cả một chút phấn khích nữa“.

An Trịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét