19 thg 3, 2023

Dấu thời gian trên nhà thờ đá trăm tuổi ở Gia Lai

Nhà thờ H’Bâu in dấu tích thời gian là điểm dừng chân thú vị trên đường đến núi lửa Chư Đăng Ya trong hành trình du lịch Gia Lai.

Phía trước nhà thờ cổ H'Bâu.

Trải qua hơn một thế kỷ, nhà thờ cổ xây dựng năm 1909 đến nay chỉ còn tàn tích mặt phía trước cùng một phần tháp chuông, ban thờ đá cổ.

Nhà thờ hài hòa giữa kiến trúc Gothic kiểu Pháp với kiến trúc Tây Nguyên. Phía trước giáo đường còn dòng chữ "Kỷ Dậu niên" - đánh dấu năm xây dựng. Bên dưới tháp chuông còn vẹn nguyên tượng Chúa Jesus trên cây Thánh giá.

Tượng Chúa Jesus trong nhà thờ cổ.

Ngày nay, du khách chỉ cần băng qua cánh đồng Ngô Sơn, nơi có mạch nước ngầm từ dãy Chư Nâm chảy xuống. Nếu may mắn đi đúng giờ cầu nguyện, du khách còn có dịp trò chuyện thêm với người địa phương về tàn tích thiêng liêng này.

Người dân J'rai kể, trước đây họ phải vượt núi Chư Jôr và Chư Nâm mới đến nhà thờ này. Dù trong vùng đã có nhà thờ mới, người địa phương vẫn thường xuyên lui tới nơi này để cầu nguyện, dâng hoa.

Ban thờ trong nhà thờ.

Phan Việt Huy, 26 tuổi, Hà Nội vừa có dịp ghé thăm nhà thờ cổ H'Bâu trong chuyến du lịch Gia Lai đầu tháng 3. Kết thúc chuyến khám phá núi lửa Chư Đăng Ya, anh gợi ý du khách có thể rẽ vào nhà thờ cổ trên đường trở về thành phố Pleiku. Việt Huy cho biết du khách cần chú ý khi đi lại trong khuôn viên nhà thờ, tránh đứng lên một bệ đá ban thờ cổ linh thiêng.

Cách nhà thờ một đoạn không xa là đồi cỏ lau đuôi chồn màu đỏ tía bạt ngàn. Muốn ngắm hoa, du khách có thể đến Pleiku vào mùa hoa dã quỳ vào mùa đông - khi những bụi hoa nở vàng dọc đường mòn quanh chân núi đến tận lòng chảo trên đỉnh Chư Đăng Ya.

Đỉnh Chư Đăng Ya thuộc làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, cách điểm du lịch Biển Hồ khoảng 20 km. Ảnh: Phan Nguyên

Ý Yên (Ảnh: NVCC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét