10 thg 4, 2018

Một sớm ở làng chài Hải Lý


4 giờ sáng, ngư dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bắt đầu ra bờ bãi, họ hò nhau đẩy thuyền ra khơi.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, những người đàn ông của các gia đình làm nghề chài lưới ở đây bắt đầu ra bãi thuyền đậu, nhanh chóng chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho chuyến ra khơi.

Mỗi thuyền đánh bắt cá chỉ có từ 1-2 người đi. Để đưa được chiếc thuyền lớn xuống biển, ngư dân ở đây tự hỗ trợ nhau, cứ vài người cùng giúp một nhà thuyền. 

Thuyền được đưa lên bánh xe đẩy để dễ dàng di chuyển hơn. 


Thuyền được đưa xuống biển, bắt đầu hành trình ra khơi. Mặt trời vừa lên có nghĩa là hơn hai tiếng đánh bắt cá của ngư dân kết thúc, vài chiếc thuyền đầu tiên đã quay trở lại.





Cả một đêm lênh đênh lao động chăm chỉ trên biển, ngư dân vào bờ tự dành cho mình những giây phút nghỉ ngơi.


Ở đây, mỗi thuyền chuyên đánh bắt một loại hải sản nhất định: Cá, tôm, bề bề, ghẹ..., bởi vậy lưới vì thế cũng được chuẩn bị sao cho phù hợp. Tuy nhiên, trong một lần đi biển, hải sản mắc lại trên lưới rất phong phú. 

Lưới được gỡ và xếp lại ngay tại chỗ. 




Thương lái đến tận nơi để thu mua là chủ yếu.



Tấp nập kẻ mua người bán làm không khí chợ bên biển nhộn nhịp hẳn. Mặt trời lên tới đỉnh cũng là lúc chợ cá tàn, thuyền nằm nghỉ bên bến bãi chờ ngày ra khơi sáng hôm sau.



NGUYÊN KỲ DUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét