18 thg 4, 2018

Cọn nước mới Nà Khương

Bên dòng Nậm Mu xanh mát giữa đại ngàn Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu), mùa cọn nước mới lại bắt đầu.

Đi khắp trời Tây Bắc, du khách sẽ bắt gặp hàng nghìn chiếc cọn nước bên suối, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là những chiếc cọn nước tại bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu)
 
Không chỉ là nông cụ đưa nước về tưới cho các cánh đồng, những năm gần đây những chiếc cọn nước này còn là điểm đến thăm quan, khám phá của đông đảo khách du lịch, mang lại nguồn thu nhập chính cho đồng bào

Cọn nước Nà Khương được người dân bản địa sử dụng nhiều năm nay và được đồng bào ví như những chiếc máy bơm khổng lồ

Những chiếc cọn nước này có chiều cao hơn 6 mét và được làm hoàn toàn từ những thân gỗ, tre, nứa và dây mây từ rừng

Khoảng tháng 10 hàng năm, các cọn nước ở đây được người dân bản địa dựng lại và sử dụng đến khoảng tháng 6 năm sau trước khi nước lũ về


Mỗi một cọn nước được lắp một ống tre như một chiếc máng dẫn nước về ruộng.

Những chiếc cọn nước như những bánh xe khổng lồ ngày đêm kẽo kẹt quay lấy nước về tưới cho các cánh đồng xanh tốt.

Cọn nước Nà Khương bao đời nay gắn với phong tục, tập quán của người Thái bản địa

Sau những giờ lao động mệt nhọc, bến nước Nà Khương thật yên bình và là nơi vui chơi, tắm mát của người dân

Hiện nay, cọn nước Nà Khương đã được phát triển lên gần 30 chiếc, do hơn 20 hộ gia đình làm chủ và trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở Tam Đường

Những chiếc cọn nước ngày đêm miệt mài quay, tạo khung cảnh thanh bình và thu hút lượng lớn khách du lịch hàng năm đến khám phá, thưởng ngoạn.




Để thuận lợi phục vụ khách, người dân địa phương đã bắc một cây cầu tre vào mùa cạn để đưa đón khách qua sông

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân Nà Khương đã coi cọn nước là sản phẩm làm du lịch.

Thiếu nữ Thái vui đùa bên cọn nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét