23 thg 2, 2018

Không khí Tết ở ngôi chợ Huế gần 120 tuổi

Người Huế bảo nhau rằng vào chợ Đông Ba sắm Tết hay chỉ dạo quanh chợ cũng đủ thấy một phần văn hoá đón Tết của con người nơi đây. 

Chợ Đông Ba - được hình thành từ năm 1899 dưới thời vua Thành Thái - là một trong những biểu tượng của vùng đất Cố đô, vốn quanh năm tấp nập và nhộn nhịp nay lại càng đông hơn, hối hả hơn vào những ngày giáp Tết. 

Phố Trần Hưng Đạo trước cổng chợ tấp nập người qua kẻ lại. 

Hoa trang trí ngày Tết và cả hoa dành tặng dịp lễ tình nhân - Valentine. 

Một số cô bác tranh thủ ghé lại hàng nón lá sắm chiếc nón mới ngày cuối năm. 

Những gian hàng bánh mứt dịp Tết luôn thu hút lượng lớn người mua. 

Hàng rau củ quả cũng rực rỡ sắc màu bởi tập hợp đủ loại trái cây để phục vụ bày mâm ngũ quả, cũng như để nấu những món ăn ngày Tết. 

Người Huế cúng chuối quanh năm và đặc biệt vào dịp Tết ai cũng muốn chọn những nải chuối đẹp nhất để cúng tổ tiên, ông bà. 

Dạo chợ Đông Ba không thể thiếu những món mồi nhắm ngày Tết từ "kim chi" kiểu Huế... 

đến hải sản rim khô... 

... hay các loại đặc sản chỉ riêng Huế mới có như mắm ruốc, tôm chua... 

Nhang trầm Huế và nhiều loại quà biếu khác được trưng bày đẹp mắt. 

Gian hàng đồ mã kín cả lối vào, mệ bán hàng thâm niên hơn 50 năm tại chợ nở nụ cười "rất Tết". 

Vũ Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét