6 thg 2, 2018

Về Bích Đầm nghe sóng vỗ bình yên

Nha Trang ôm ấp trong mình làng chài Bích Đầm bình dị, nơi mà chỉ có bình yên ở cùng bình yên, nơi mà không phải du khách nào cũng từng đặt chân đến, kể cả người dân xứ biển Nha Trang. 

Nét bình dị của người dân xã đảo khiến người người cảm mến không muốn rời xa - Ảnh: Bông Mai

Bích Đầm nằm trong cụm đảo Hòn Tre, là xã đảo xa nhất của Nha Trang. Gọi Bích Đầm vì nơi đây nổi tiếng với hồ nước trong xanh ánh lên màu ngọc bích.

Từ phố thị Nha Trang, di chuyển đến cảng Cầu Đá để bắt chuyến tàu duy nhất ra xã đảo Bích Đầm, khởi hành lúc 11 giờ 30. 

Phố thị Nha Trang dần dần khuất xa tầm mắt trên chuyến tàu ra xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Sau 2 giờ lênh đênh trên biển, Bích Đầm hiện lên với nét bình dị đến nao lòng - Ảnh: Bông Mai

Những chú chó ở xã Bích Đầm được nghịch nước biển mà không phải chú chó nào cũng có cơ hội - Ảnh: Bông Mai

Hiện nay Bích Đầm chỉ có khoảng 174 hộ gia đình với gần 1000 người sinh sống, gắn bó cuộc đời mình vào biển cả bằng các nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Con tàu trở thành người bạn tri âm tri kỷ của người dân xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Bích Đầm đặc biệt vì được tạo hóa ban tặng khung cảnh nên thơ của sự hòa quyện giữa đất, nước, núi, biển, trời - Ảnh: Bông Mai

Làng chài Bích Đầm được gầy dựng bởi những ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên...

Những người con miền Trung thuộc các tỉnh thành khác nhau quy tụ tại Bích Đầm để an cư lập nghiệp với nghề đánh bắt hải sản - Ảnh: Bông Mai

Thuyền thúng được người dân tận dụng để di chuyển trong khoảng cách ngắn - Ảnh: Bông Mai

Cuộc sống mưu sinh của người dân xã đảo gắn liền với sản vật của biển cả - Ảnh: Bông Mai

Biển gắn liền với cuộc đời người dân Bích Đầm từ thế hệ này sang thế hệ khác - Ảnh: Bông Mai

Ánh nắng bình yên phơi khô quần áo, phơi khô những nhọc nhằn nơi đảo xa - Ảnh: Bông Mai

Từ Bích Đầm, chúng tôi vòng qua những nếp nhà đơn sơ, men theo con đường nhỏ dài hơn 4km để lên ngọn hải đăng Hòn Lớn - một trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, nóc nhà của đảo.

Con đường nhỏ này trước kia chỉ đất cát và đá, nay được xây bê tông để dễ dàng di chuyển, rộng đủ cho một xe máy vận chuyển thức ăn, nước uống, đồ dùng sinh hoạt lên hải đăng - Ảnh: H.Đức

Cái nắng gió của xã đảo Bích Đầm vơi đi phần nào khi một bên là vách đá hùng vĩ, một bên là biển xanh sóng vỗ - Ảnh: Bông Mai

Trên đường tới hải đăng Hòn Lớn, tiếng chim ca ríu rít sẽ thỏa lòng ước nguyện của người yêu thiên nhiên - Ảnh: Bông Mai

Khung cảnh bình dị kết hợp núi sông nhìn từ hải đăng Hòn Lớn, thuộc xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Từ hải đăng Hòn Lớn, băng qua khu rừng nhỏ để xuống được bãi đá biển dưới chân hải đăng - Ảnh: H.Đức

Bãi đá biển nằm dưới chân hải đăng Hòn Lớn vẫn giữ nét nguyên sơ - Ảnh: H.Đức

Dừng chân tại hải đăng Hòn Lớn trong đêm trăng rằm, cảm nhận sự bình yên của đất trời trong lòng biển đảo - Ảnh: Bông Mai

Sáng sớm, những cuộc mưu sinh lấp đi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền bắt đầu nơi xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Dù sống cùng các cơn bão nhưng niềm tin vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc luôn chất chứa trong mỗi người dân xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Những cuộc gặp gỡ, biệt li giữa xã đảo và đất liền trở thành một phần tất yếu của người dân xã đảo xa xôi của Nha Trang - Ảnh: Bông Mai

Đón bình minh xã đảo Bích Đầm trên con tàu rời đảo vào đất liền lúc 6 giờ sáng - Ảnh: Bông Mai

Phút nô đùa hồn nhiên của những đứa trẻ cùng mẹ rời đảo vào sáng tinh mơ để ra đất liền mua sắm vài món đồ cần thiết - Ảnh: Bông Mai

Với các em thơ sinh sống tại Bích Đầm, con đường đến trường gắn liền với hành trình vượt biển - Ảnh: Bông Mai

Phụ nữ xã đảo tranh thủ thêu tranh trong khi chờ tàu cập đất liền - Ảnh: Bông Mai

Nụ cười bình yên mà du khách có được sau khoảng thời gian sống cùng người xã đảo Bích Đầm - Ảnh: Bông Mai

Sống khiêm nhường bên cuộc mưu sinh, bỏ qua những giông bão của đời, ở Bích Đầm chỉ còn bình yên ở cùng bình yên - Ảnh: Bông Mai 

BÔNG MAI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét