1 thg 12, 2018

Nhâm nhi tách cà phê buổi sáng bên đồi cỏ tuyết ở Gia Lai

Cách trung tâm thành phố Pleiku 30 phút đi xe máy có một nơi ngắm loài “hoa tuyết” mà nhiều người từng đến đây đã đặt cho nó cái tên “thung lũng cỏ hồng Glar”.

Đón ngày mới giữa khung cảnh yên bình ngập màu trắng của "cỏ tuyết". Ảnh: Quốc Phạm


Tháng 11 trời Gia Lai trong hơn và chuyển lạnh, sáng sớm là thời khắc cả thung lũng cỏ hồng Glar mờ ảo một màu trắng của sương đêm còn đọng lại. Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, cả đồi thông dần chuyển qua sắc hồng tím rực rỡ. Ảnh: Quốc Phạm

Bạn có thể đi tới nơi này từ trung tâm TP. Pleiku bằng cách chạy thẳng Quốc lộ 19 tới bùng binh trung tâm thị trấn Đắk Đoa rồi rẽ phải là đường đi xã Glar. Đi vào khoảng 500m đã bắt đầu có cỏ hồng nhưng phải vào sâu bên trong mới có đồi thông thưa và cánh đồng cỏ tuyệt đẹp. Ảnh: Quốc Phạm

Không khí trong lành, trời lạnh về chiều và có phần hơi huyền bí giữa những đồi thông... là khung cảnh không thể hấp dẫn hơn để cắm trại, đốt lửa qua đêm và ngắm bình vào sáng hôm sau. Ảnh: Quốc Phạm

Dù là loài có sức sống dẻo dai nhưng hoa cỏ hồng lại "nhanh nở chóng tàn". Sau vài này nở rộ, nhuộm hồng những vạt thông, cỏ hồng sẽ tàn dần và khô cháy giữa cái nắng hanh hao mùa cuối năm. Ảnh: Quốc Phạm

Có 3 địa điểm ngắm cỏ hồng đẹp nhất ở Gia Lai: một là thung lũng cỏ hồng Glar huyện Đak Đoa, địa điểm thứ hai là ở núi Đá, thành phố Pleiku và địa điểm thứ ba là hai bên rừng thông trên đường đi cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Ảnh: Quốc Phạm

Vẻ đẹp thơ mộng và yên bình của đồi cỏ hồng Glar đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây để "săn ảnh" và ngắm hoa. Bạn có thể đến đây vào bất cứ thời gian nào mà không phải trả phí nên hãy "chỉ để lại những dấu chân và lấy đi những bức ảnh". Ảnh: Quốc Phạm

Phạm Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét