Từ năm 2005, khi có hầm
đường bộ xuyên núi, các phương tiện giao thông hầu như không còn lên đèo
Hải Vân nữa, trừ những xe bồn chở xăng dầu hay chất dễ cháy nổ. Đường
đèo Hải Vân nay trở thành một cung đường du lịch hấp dẫn những du khách
mê say cảnh sắc thiên nhiên, núi rừng và biển cả; đặc biệt là di tích
Hải Vân quan trên đỉnh đèo.
Đèo Hải Vân với chiều dài 21
cây số vượt qua những rặng núi thuộc dãy Trường Sơn vươn ra sát biển,
nằm giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế ở phía bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía nam.
Ở độ cao 496 mét so với mực nước biển, hầu như lúc nào trên đỉnh đèo
cũng có sương mù bao phủ, những lô cốt với màu đen xám xịt ẩn hiện trong
làn sương tạo sự tò mò cho du khách, nhất là du khách nước ngoài, họ
len lỏi vào từng lô cốt để xem và chụp ảnh
Theo sách Đại Nam thực lục
chính biên, Hải Vân quan được xây dựng vào năm Bính Tuất (1826), niên
hiệu Minh Mạng thứ 7. Mặt trước khắc ba chữ “Hải Vân quan”, mặt sau viết
6 chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Trang bị cho biền binh trấn thủ gồm
5 cỗ thần công và ống phun lửa, pháo thăng thiên... Đây là cửa ngõ của
kinh kỳ nước Đại Nam ta thời ấy
Chẳng cần làm thêm điều gì
để thu hút khách, chỉ với cái cũ kỹ rêu phong gợi nhớ đến nhiều điều từ
lịch sử mở cõi về phương Nam của tiền nhân cũng đủ làm du khách xao
lòng. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra lo lắng cho việc bảo tồn di tích
dường như đang bị bỏ quên
Vị du khách người Mỹ này với cái máy ảnh trên tay, say mê leo trèo chui vào ra các ngõ ngách của di tích để chụp ảnh
Cạnh khi di tích là một bãi
đất rộng cho các xe qua đèo dừng nghỉ. Tuy không còn cảnh nườm nượp xe
cộ qua đèo như xưa nhưng vẫn có hàng quán và những người bán dạo tập
trung chờ du khách ghé lại để chào bán đồ lưu niệm và nước giải khát
Những người lái xe ôm chở
khách du lịch lên đèo xem đây là một trong những điểm dừng gây ấn tượng
nhất cho du khách từ Huế vào Đà Nẵng, Hội An và ngược lại. Hải Vân cùng
với Lăng Cô và Non Nước hợp thành một khu du lịch trọng điểm quốc gia
của Việt Nam
Dù chưa từng quen biết, gặp
nhau trên đỉnh đèo với cùng sở thích nhiếp ảnh, du khách "Ta" và Tây" dễ
dàng làm quen nhau. Một nhóm "Tây ba lô" chuẩn bị lên đường sau khoảng
một tiếng đồng hồ dừng chân trên đỉnh đèo để chụp ảnh và nghỉ ngơi
Huỳnh Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét