Thung
lũng Mường Hoa cách thị trấn Sapa chừng 10 cây số. Đây là nơi có bãi đá
chạm khắc chữ cổ và những họa tiết bí ẩn. Đến Mường Hoa, nhiều du khách
đã chọn thú đi bộ khám phá cuộc sống và văn hóa người bản địa tại hai
xã Lao Chải và Tả Van, ngắm con suối Mường Hoa uốn lượn qua những thửa
ruộng bậc thang xinh đẹp. Tả Van có nhiều nhà dân đón khách lưu trú, là
cơ hội tốt cho những người muốn gần gũi thiên nhiên và con người vùng
Tây Bắc.
Toàn cảnh Tả Van bên triền đồi thoai thoải với ruộng bậc thang.
Những người địa phương đón
du khách trên đường đi bộ vào bản. Họ đi cùng, trò chuyện thân mật với
du khách để chào bán thổ cẩm và hàng thủ công mỹ nghệ
Người dân địa phương gùi hàng hoá, vật dụng lên núi.
Chiếc cối giã gạo dùng sức chảy của nước suối thay thế sức người
Khung cửi dệt thổ cẩm đặt bên hiên nhà.
Thổ cẩm, mặt hàng được nhiều khách du lịch ưa thích được sản xuất ngay tại nhà và bán cho khách đến thăm ở bản Tả Van
Thôn Tả Van Giáy có khoảng
40 hộ dân, hầu hếtcác hộ đều đón khách du lịch nghỉ ngơi và cùng tham
gia mọi sinh hoạt với gia đình. Theo thống kê của xã, hàng tháng Tả Van
đón hàng ngàn du khách lưu trú trong nhà dân. Ảnh: Một trong những ngôi
nhà đón du khách lưu trú ở bản Tả Van
Phòng khách của một gia đình người Giáy được bài trí đơn giản nhưng đậm nét văn hóa bản địa và sạch sẽ, ngăn nắp
Bãi đá có những hoa văn, chữ cổ được chạm khắc trên mặt đá ở Tả Van được rào chắn để bảo vệ.
Bên cạnh bãi đá cổ có nhà Trưng bày khu chạm khắc đá cổ Sapa.
Một mẫu hình chạm khắc đá cổ ở Hầu Thảo - Tả Van
Lâm văn Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét