21 thg 9, 2022

Ngọn đồi nằm giữa thành phố Uông Bí đẹp mơ màng sau mỗi lần "thay áo"

Ở cả hai thời điểm, cỏ xanh hay cỏ cháy, đồi Phượng Hoàng vẫn có một sức cuốn hút riêng.

Đối lập với một thành phố Uông Bí nhộn nhịp, đồi Phượng Hoàng hiện lên như một miền đất thơ mộng tách biệt khỏi sự xô bồ, khói bụi bên ngoài. Cũng vì vậy, địa điểm sau khi được biết đến đã nhanh chóng được hội mê du lịch truyền tai nhau và thu hút không ít bạn trẻ đến thưởng ngoạn, chụp ảnh.

Đồi Phượng Hoàng thuộc bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nằm ở độ cao gần 500 m, nơi đây thích hợp với những buổi dã ngoại cuối tuần, đặc biệt là những ai đam mê leo núi, vận động.

Vào mùa xuân và hè, ngọn đồi ngập chìm trong sắc xanh. (Ảnh: Trung Kbiaern)

Đặt chân đến đồi Phượng Hoàng, trải ra trước mắt du khách là một khung cảnh bao lao, bát ngát của những đồi cỏ trập trùng, uốn lượn đẹp mắt với những hàng cây thấp thoáng khi xa khi gần. Đứng ở bất kỳ đâu trên ngọn đồi, không gian bao trùm bởi thiên nhiên rộng lớn khiến du khách cảm giác như được hòa vào với đất trời, thư thái và tự do, tự tại đến lạ

Đồi Phượng Hoàng cách thành phố Hạ Long khoảng 40 km và Hà Nội khoảng 135 km. (Ảnh: Trung Kbiaern)

Ở đồi Phượng Hoàng thời điểm nào cũng đẹp với 2 cảnh sắc nổi bật chính đó là mùa cỏ xanh và mùa cỏ cháy. Mỗi một sự thay đổi của thực vật nơi đây đều mang đến sự trải nghiệm và bức tranh tuyệt mỹ khác nhau.

Mùa cỏ xanh đầy sức sống ở đồi Phượng Hoàng. (Ảnh: Trung Kbiaern)

Nếu như vào những độ xuân, hè, đồi Phượng Hoàng thắm mượt sắc cỏ xanh tươi mát, đầy sức sống, sáng bừng cả một khoảng không rộng lớn, thì đến những ngày từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, ngọn đồi lại khoác lên mình lớp áo màu cỏ cháy nâu vàng, phảng phất nét trầm lắng mà quyến rũ vô cùng.

Đồi Phượng Hoàng mang nét thơ thẩn, trữ tình mùa cỏ cháy. (Ảnh: hyhan.22)

Rất nhiều những bức ảnh nghệ thuật hút mắt đã được các bạn trẻ cho ra đời tại đồi Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy. Đây cũng được coi là mùa đẹp nhất để cắm trại tại đồi.

Tiết trời mùa thu ở đồi Phượng Hoàng se mát rất dễ chịu. (Ảnh: hyhan.22)

Khung cảnh còn hoang sơ và thoáng đạt, thanh bình ở đồi Phượng Hoàng khiến nó trở thành một trong những nơi lý tưởng để dành một đêm ngắm sao trời và thức dậy đón ánh bình minh từ trong những chiếc lều còn đọng sương.

Hành trình đến đồi Phượng Hoàng có chút gian nan nhưng cảnh đẹp xung quanh hoàn toàn xứng đáng cho mọi công sức bỏ ra. (Ảnh: thanhthai.1994)

Cuốn hút là thế nhưng đường để đến đồi Phượng Hoàng lại hơi gập ghềnh, khó khăn. Vì là vùng đồi núi nên nếu đi bộ, du khách phải vượt qua đoạn đường dốc từ chân núi để đến tới khu đồng cỏ. Thời gian trung bình cho một chiều di chuyển là khoảng 30 phút. Tuy có chút nhọc nhằn, nhưng dọc đường du khách có thể dừng chân chiêm ngưỡng trọn vẹn hơn cảnh quan khắp ngọn đồi.

Đồi Phượng Hoàng là điểm "trốn phố thị" lý tưởng ở Uông Bí, Quảng Ninh. (Ảnh: tuan2112_)

Nếu không phải là một người quen vận động, bạn cũng có thể dùng xe máy để tiếp cận đỉnh đồi. Tuy nhiên, lựa chọn này chỉ dành cho người có tay lái thật sự vững chắc và quen với địa hình đồi núi. Vẫn còn có một phương án khác đó là du khách có thể thuê người dân địa phương chở lên khu vực ngắm cảnh với một mức giá phải chăng.

Dù lựa chọn hình thức nào đi nữa, đích đến tại đồi Phượng Hoàng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

CERSEI/VTC.VN Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét