Nằm trên một đồi thông hoang vu ở ngoại vi thành phố Đà Lạt,  lăng Nguyễn Hữu Hào
 là một điểm đến mang đầy màu sắc tâm linh ở xứ sở ngàn hoa. Đây là nơi 
an nghỉ của ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bình - song thân của Nam 
Phương Hoàng Hậu. 
Tương truyền, khi vị quốc trượng (bố vợ vua) lâm bệnh khó qua khỏi, vua 
Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã mời cao nhân phong thủy tìm vị trí 
đặt lăng. Công trình được xây dựng năm 1939 trên quả đồi cao phía Tây 
Nam Đà Lạt, đối diện với thác Cam Ly, hướng về trung tâm thành phố.
Cổng lăng nằm dưới chân đồi, là trụ biểu gồm 4 trụ thẳng đứng trang trí hoa sen và chó ngao và đề tự 2 cặp câu đối do Nam Phương Hoàng Hậu đề tự. Đường lên lăng gọi là nhất chính đạo gồm 36 bậc, cứ cách 9 – 13 bậc sẽ có một chiếu nghỉ.
Toàn bộ phần nhà mộ được xây bằng gạch trát đá rửa, mái đúc bê tông cốt 
thép và tán xòe rộng. La phông được đổ theo kiểu dàn hoa, mái được lợp 
bằng ngói hoàng lưu ly.
Bên trong lăng, hai ngôi mộ của ông bà Nguyễn Hữu Hào được làm bằng bằng
 đá xanh cao khoảng 30 cm, nằm hai bên một hương án cũng bằng đá xanh 
đặt chính giữa. Hai ngôi mộ đều được chạm khắc tinh xảo với hình tượng 
thập giá của đạo Thiên Chúa ở trung tâm...
Lúc sinh thời, Nguyễn Hữu Hào là một đại điền chủ giàu có, quê gốc ở Gò 
Công (Tiền Giang). Ông kết hôn với bà Lê Thị Bình, ái nữ của ông Huyện 
Sỹ giàu nhất xứ Nam kỳ thời bấy giờ. Vợ chồng ông hạ sinh hai con gái, 
trong đó con thứ là Nam Phương Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan.
Ông Nguyễn Hữu Hào rất yêu mảnh đất Đà Lạt. Tại vùng cao nguyên này, gia
 đình ông sở hữu nhiều dinh thự có vị trí đẹp, tiêu biểu là Cung Nam 
Phương Hoàng hậu mà ông tặng cho con gái làm của hồi môn, nay mở cửa cho
 khách tham quan trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng.
Quay trở lại với khu lăng mộ Nguyễn Hữu Hào, với kiến trúc độc đáo và 
tọa lạc trên một đồi thông khung cảnh hữu tình, khu di tích này đã được 
tỉnh Lâm Đồng xếp vào danh sách các địa điểm có tiềm năng khai thác du 
lịch, nằm trong tổng thể quy hoạch của khu du lịch Thác Cam Ly.
Tuy vậy, khu lăng mộ đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Xung quanh 
nơi này cây cỏ, bụi rậm mọc lên khắp nơi, khiến khung cảnh trở nên hoang
 vu, lạnh lẽo. Một số chi tiết của công trình bị nứt vỡ, hư hại do tác 
động bên ngoài.
Trong vài năm gần đây, lăng Nguyễn Hữu Hào đã trở thành địa điểm được 
một số du khách tìm đến để trải nghiệm không gian u tịch hoặc chụp những
 bộ ảnh mang màu sắc liêu trai...
Quốc Lê
 









 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét