20 thg 10, 2016

Rủ nhau lên thiên đường có thật ở Mộc Châu

Cách Hà Nội khoảng 200km, mất khoảng 4-5 giờ đi ôtô, cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp là nơi “sống ảo” của nhiều bạn trẻ.

Điểm đến đầu tiên là thung lũng tình yêu với trái tim được kết bằng những cây chè xanh mướt. Trang trại chè rộng mênh mông với màu xanh bạt ngàn nổi bật giữa núi rừng.
 
Tới Bản Áng, nơi được mệnh danh là Đà Lạt của Tây Bắc. Ở đây có cả một rừng thông, cánh đồng hoa cải đang đúng mùa nở rộ. Đạp xe một vòng quanh hồ bạn sẽ cảm nhận được không khí trong lành của cao nguyên. Đây cũng là một trong những địa diểm check in không thể bỏ qua của các bạn trẻ.


Thiên nhiên mang lại cảm giác rất bình yên

Khách tham quan đến đây không quên mua về những đặc sản của Sơn La như thịt trâu gác bếp hay xôi ngũ sắc.

Ngoài ra những chiếc váy thổ cẩm hay những túi xách xinh xinh cũng làm nên “đặc sản” của miền cao nguyên này.


Thác Dải Yếm hay Hang Dơi cũng là một trong nhũng điểm thú vị khi bạn ghé qua Sơn La.

Happy land – thiên đường có thật là nơi không thể bỏ qua khi đến Mộc Châu. Đi vào khai thác từ tháng 8/2016 nơi đây đã đón hàng nghìn khách du lịch tham quan và trải nghiệm khu vui chơi. 


Các khu tiểu cảnh được trang trí hết sức xinh đẹp cho khách tham quan tha hồ mang ảnh về nhà.

Trang trại bò sữa, nơi sản xuất ra đặc sản sữa bò Mộc Châu khách tham quan có thể trải nghiệm cho bò ăn, vắt sữa bò và mang về những chiếc bánh làm từ sữa.

Mai Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét