2 thg 12, 2025

Thăm ngôi đền thờ 'người thầy của muôn đời' ở Hải Phòng

Đền thờ thầy giáo Chu Văn An (phường Chu Văn An, Hải Phòng) buổi sáng sớm thật tĩnh lặng. Đây là nơi lưu giữ giá trị đạo đức, trí tuệ và tinh thần kiên trực của 'người thầy của muôn đời'.

Đền thờ thầy giáo Chu Văn An nằm giữa khu rừng thông xanh ngút ngàn của núi Phượng Hoàng. Quần thể đền được trùng tu quy mô năm 2008 với tam quan nội, tam quan ngoại, hai nhà bia, hai giải vũ, các sân hạ, trung, thượng và tòa chính điện theo hình chữ nhị, thiết kế chồng diêm hai tầng tám mái.

Đền thờ chính tọa lạc trên thế đất cao, rộng, theo phong thủy, đây chính là mắt của chim Phượng. Phía trước đền có núi Ngọc làm tiền án, phía sau có núi Phượng làm hậu trẩm, hai bên là núi Kỳ Lân và núi Phượng Hoàng chầu về. Đền thờ gồm năm gian tiền tế và một gian hậu cung.

Tượng thờ thầy giáo Chu Văn An được đặt phía trong hậu cung của đền, tượng bằng đồng, nặng 100 kg do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công đức. Phía trên là bức đại tự với hàng chữ “vệ dực chính đạo”.

Dưới chân tượng còn hình ảnh bút nghiên đúc bằng đồng và câu nói nổi tiếng của thầy Chu Văn An: “Ta chưa nghe nước nào coi nhẹ sự học là khá lên được”.

Văn khấn lễ cầu học, cầu tài, cầu phúc lộc tại đền.

Thầy Chu Văn An hiệu là Tiều Ẩn, tự là Linh Triệt, thụy là Văn Trinh. Một lần, thầy Chu Văn An đến núi Phượng Hoàng thấy rừng thông bát ngát, suối trong, đá núi lô xô, ông liền dựng nhà dạy học, làm thuốc chữa bệnh, làm thơ, viết sách, tiêu dao cùng năm tháng và lấy hiệu là Tiều Ẩn.

Ngay phía cửa chính vào đền là cây duối cổ nằm cạnh vách nhà xưa, nơi thầy giáo Chu Văn An ẩn cư trên núi Phượng Hoàng.

Nhiều câu nói nổi tiếng của thầy được tạc lại như: "Lấy đức thắng người là mạnh. Lấy của thắng người là hung. Lấy sức thắng người là mất”.

Phía sau đền khoảng 600 m là khu lăng mộ thầy Chu Văn An. Theo truyền thuyết, vị trí đặt mộ thầy chính là đầu của chim Phượng, được hiểu là đỉnh cao của công lý và đức hạnh. Cách mộ khoảng 50 m về phía tây có một giếng nhỏ, du khách đến viếng mộ thầy, mỗi người đều muốn uống một ngụm nước từ giếng để khí thiêng sông núi nơi đây ngấm vào cơ thể mình. Trong ảnh: Đường lên khu lăng mộ thầy Chu Văn An.

Giữa sân đền, có khắc các chữ "Học", "Tôn sư trọng đạo", "Vạn thế sư biểu".

Không gian lều chõng tái hiện quang cảnh trường thi xưa tại khuôn viên đền thờ thầy giáo Chu Văn An được dựng từ năm 2021. Xen kẽ giữa các mô hình chòi canh và lều chõng là các tấm pa-nô in các bài thơ bằng chữ thư pháp trong tập thơ Tiều ẩn thi tập của thầy giáo Chu Văn An và các chữ mà thầy hay cho học trò như chữ tâm, trí, tuệ, minh…

Điện Lưu Quang là nơi thầy Chu Văn An dạy học xưa kia. Điện nằm bên phải đền xuôi về phía tây núi.

Người xưa khi đến thăm thầy Chu Văn An thường được tặng chữ phù hợp với hoàn cảnh: người làm quan được chữ Liêm, Chính, Dũng; người đi học được chữ Trí, Tuệ, Đạt; người gặp khó khăn được chữ Nhẫn, An; người dân thì nhận chữ Phúc, Lộc, Thọ. Ngày nay, Ban quản lý đền vẫn gìn giữ nét văn hóa ấy như một cách duy trì giá trị đạo học mà thầy để lại.

LINH LINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét