Những ngày đầu đông, cây hồng hơn 100 tuổi tại Sa Pa sai trĩu quả, sum suê những trái màu vàng ươm. Người dân gọi vui đây là cây hồng "Hoàng Hậu" khi sở hữu vẻ lộng lẫy sáng bừng một góc trời Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Cây hồng này nằm trong khuôn viên một quán cà phê nông trại trên đường Violet, phường Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Du khách check-in với cây hồng chín. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Mùa cây hồng chín đỏ kéo dài từ khoảng tháng 11, 12 đến tháng 2 năm sau. Khi mùa đông đến, cây sẽ rụng hết lá, trên cây chỉ còn lại những cành trĩu quả. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Thời tiết ở Sa Pa khô ráo, se lạnh, có nắng ấm, phù hợp với những chuyến đi chơi ngắn ngày. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Theo đại diện của quán cà phê nông trại, cây hồng hiện tại nhận được sự quan tâm lớn của du khách. Rất nhiều du khách đã chụp được những bức ảnh lưu niệm đẹp với cây hồng "hoàng hậu" này. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh
Ninh Phương







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét