Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 10.2, tại bờ kè chống sạt lở bờ bắc Cửa Đại (thuộc thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), rêu xanh mọc bám vào các ụ bê tông dài hàng trăm mét, thu hút nhiều người đến chụp ảnh, săn ảnh đẹp.
Đê giảm sóng, chắn cát dài khoảng 270 m ở bờ bắc Cửa Đại trở nên đẹp hơn với lớp rêu xanh. Ảnh: HẢI PHONG
Rêu bám vào các ụ bê tông có màu xanh mượt. Ảnh: HẢI PHONG
Nhiều người tranh thủ xuống bờ kè chống sạt lở bờ bắc Cửa Đại để ngắm rêu xanh, đón bình minh. Ảnh: HẢI PHONG
Chị Bùi Thị Hiền (45 tuổi, trú tại TP. Quảng Ngãi) thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, chạy xe máy xuống đây chụp hình. Ảnh: HẢI PHONG
"Rêu xanh ở đây, mọc bám vào các cục bê tông nhìn rất đẹp nên gia đình tôi tranh thủ xuống sớm để đón bình minh và chụp một bộ ảnh để làm kỷ niệm", chị Hiền nói. Ảnh: HẢI PHONG
Anh Lê Văn Chiến (24 tuổi, trú tại TP.Quảng Ngãi) cũng tranh thủ xuống đây sớm, săn những bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội giao lưu với bạn bè chơi ảnh. Ảnh: HẢI PHONG
Nhiều người đến đây vào lúc bình minh. Ảnh: HẢI PHONG
Sóng đánh vào các ụ bê tông có rêu mọc, nhìn giống như được phủ thêm một lớp tuyết trắng xóa. Ảnh: HẢI PHONG
Rêu xanh mọc lên các ụ bê tông, nhìn từ trên cao xuống như một bức tranh. Ảnh: HẢI PHONG
Rêu bám vào đá, có cọng dài gần 20 cm. Ảnh: HẢI PHONG
Hải Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét