14 thg 12, 2021

Về Bắc Giang ngắm 'thần mộc' được vua phong

Vào thế kỉ thứ XVIII, trong một lần về đất Tiên Lục (Lạng Giang, Bắc Giang), vua Lê Cảnh Hưng ghé thăm cây dã hương và phong cho cây là "Quốc chúa đô mộc Dã đại vương" - Cây dã hương lớn nhất nước.

Cây dã hương nghìn năm tuổi ở Tiên Lục, Bắc Giang là cây thuộc họ long não, là loại cây quý hiếm, có thể sống hàng nghìn năm. Năm 1938, cây được trường Viễn Đông Bác Cổ xếp vào loại cây cổ hiếm có xứ Bắc Kỳ. Cây còn được ghi trong cuốn Bách khoa toàn thư của Pháp là một trong những cây lâu đời nhất thế giới.

Nhựa cây có chứa tinh dầu rất thơm. Hoa dã hương có màu vàng nhạt, hương thơm, thường nở vào những tháng cuối mùa xuân. Trong ảnh là ông Nguyễn Viết Nên, người trực tiếp trông coi, chăm sóc cây dã hương. Ông cho biết, những lá khô của cây rụng xuống cũng có mùi thơm, có người thường nhờ ông thu gom về để làm nguyên liệu sản xuất hương.


Thân cây to lớn, xù xì, nhiều người ôm không xuể, tán xòe rộng. Đặc biệt, cổ thụ kết hợp với hình ảnh ngôi đình Viễn Sơn tạo nên khung cảnh mang đậm bản sắc làng quê Bắc Bộ.


Trước đây, dưới tán cây cổ thụ là nơi sinh hoạt văn hóa, nơi giao lưu hội hè. Ảnh tại nhà lưu niệm đình Viễn Sơn.


Hiện nay, các cành lớn của cây đều được làm cột chống.

Mặc dù được các cấp chính quyền địa phương, các nhà khoa học ra sức chăm sóc, bảo vệ, nhưng trước sự tàn phá của thời gian, cây dã hương ngày càng có nhiều cành khô gãy. Trong ảnh là cành chính của thân cây đã bị khô gãy rất nhiều, du khách đến thăm không tránh được cảm giác xót xa. Khách đến thăm đều mong cây trường tồn, là điểm đến thăm quan thú vị của du khách gần xa.

Quốc Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét