1 thg 12, 2021

Nàng Tô Thị: Khoảnh khắc và cảm xúc

"Hồn Vọng phu 2" của tác giả Chu Văn Minh, dân tộc Nùng- tác phẩm tham dự Triển lãm "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế 2021" -Ảnh: Chu Minh

"Đồng Đăng có phố Kì Lừa/Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh", núi Tô Thị là một trong những điểm nhấn độc đáo trong hệ thống di tích của Lạng Sơn.

Núi Tô Thị (còn gọi là nàng Vọng phu) là một trong những ngọn núi nằm trong quần thể danh thắng Tam Thanh- Nhị Thanh. Trên đỉnh núi có tảng đá tự nhiên giống như hình ảnh một người mẹ bồng con nhìn về phía xa, nơi ải Bắc. Ảnh: Chu Minh

Thiên nhiên đã tạo ra hình tượng người mẹ ôm con chờ chồng trên đỉnh núi cao, không chỉ trong chuyện kể dân gian mà còn xuất hiện trong hội hè và trở thành tín ngưỡng thờ cúng của nhân dân các dân tộc xứ Lạng. Ảnh: Chu Minh

Mới đây, nhiếp ảnh gia trẻ Chu Văn Minh (SN 1994), dân tộc Nùng, sinh sống tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã trưng bày tác phẩm "Hồn Vọng phu 2" tại triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (do Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Ninh Bình).

Anh Minh cho biết: Với cảnh đẹp tại khu núi nàng Tô Thị, anh luôn dành thời gian đến chiêm nghiệm, đam mê săn chờ những khoảnh khắc đẹp để bấm máy. Ảnh Chu Minh

Dưới chân núi nàng Tô, làng Khòn Lèng, phường Tam Thanh cũng đã " thức dậy" -Ảnh: Chu Minh

Nàng Tô Thị mãi là truyền thuyết của lòng thủy chung người con gái Việt -Ảnh: Chu Minh

“Mỗi bức ảnh ở mỗi thời khắc khác nhau đều đem đến cho tôi những xúc cảm và tôi đã ghi lại bằng cả tấm lòng. Qua đây, tôi muốn tri ân đến lòng thủy chung của người con gái Việt và góp phần trong việc quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp của tỉnh Lạng Sơn”. Anh Minh nói.

Nàng Tô Thị sáng rõ với ngày mới trên quê hương xứ Lạng -Ảnh: Chu Minh

Tượng nàng Tô Thị khi hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Chu Minh

Nguyễn Duy Chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét