Hoa văn trên những đường kẻ ngôi nhà 6 gian của cụ Phan Thị Liên (77 tuổi) ở làng Thọ, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Phía trong những ngôi nhà, phần gỗ được chạm khắc rất công phu.
Ngôi nhà có mái ngói chồng diêm, hồi văn 2 lớp.
Qua hàng trăm năm tồn tại, các ngôi nhà cổ vẫn tiếp tục là những mái ấm chở che, sinh sống của các gia đình. Theo bà Liên, đến hiện tại ngôi nhà đã lưu truyền qua 5 thế hệ.
Vùng ven đê Hưng Lợi (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) có 2 xứ làng là Giang Thủy (nay là xóm 6,7) và Cự Thôn (nay là xóm 1,2,3) còn lưu giữ nhiều nét mộc mạc thôn quê. Dù trải qua bao thăng trầm và biến động thời gian cảnh sắc, nếp sinh hoạt nơi đây vẫn còn mang đậm bản sắc văn hóa được bảo tồn từ thời cha ông.
Nhiều ngôi nhà có niên đại đã lên tới 300 năm. Bên trong những ngôi nhà này, người dân vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn đồ thờ, đồ gia dụng thân thuộc. Trong ảnh, ông Nguyễn Đình Huỳnh (vùng Cự Thôn) còn lưu giữ nhiều cổ vật quý giá.
Thu Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét