Nhìn từ trên cao, những cây cao su rụng trơ trụi tạo ra khung cảnh được ví như "rừng bạch dương mùa đông Đông Âu".
"Khu vực cao su chỉ mất một giờ chạy xe theo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên rất tiện cho du khách", chị Hằng, đến từ TP HCM nói.
Nữ sinh e ấp bên chiếc lá cao su đã ngả màu vàng mới rụng.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn An chụp bộ ảnh cho Huyền Quy đến từ TP Biên Hòa ở vườn cao su thuộc TP Long Khánh.
"Mùa cao su rụng lá không chỉ tạo cảm giác hoài niệm với người dân mà với nhiếp ảnh có nhiều cảm hứng sáng tác", anh An nói và cho biết muốn có ảnh đẹp nên chụp trong khung giờ 7-10h và 15h đến hoàng hôn buông xuống.
Huyền Quy tạo dáng cùng lá cao su rơi trong gió. "Mỗi mùa cao su rụng lá mình đều về Long Khánh chụp ảnh để lưu lại ký ức tuổi xuân" Quy nói.
Hai cậu bé nô đùa trên chiếc xe đạp giữa tán rừng cao su thuộc xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ. Với những đứa trẻ lớn lên ở đây, vườn cao su là kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ.
Mùa cao su thay lá kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau. Ngoài Đồng Nai, du khách có thể tìm đến các cánh rừng cao su ở Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước để chụp ảnh, thưởng lãm mùa cao su rụng lá.
Phước Tuấn - Nguyễn An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét