Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam là nơi đang lưu giữ một bức tượng hổ
cổ xưa có giá trị lịch sử đặc biệt. Bức tượng này có niên đại từ thế
kỷ 13-14, được đưa về từ lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ ở xã Liên Hiệp,
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Tượng hổ ở lăng Trần Thủ Độ có kích thước gần như thật (dài
1m43) được tạo hình với dáng điệu nằm xoài trên bệ. Nhìn chung, bức được
tạo khối đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sinh động, lột tả được vẻ dũng
mãnh của vị chúa sơn lâm trong tư thế rất thư thái
Có ý kiến cho rằng, thông qua hình tượng con hổ,
các nghệ sĩ điêu khắc thời xưa cố gắng lột tả thần thái của Thái sư
Trần Thủ Độ - một nhân vật lịch sử được cho là có những tính cách mạnh
mẽ tương đồng với loài hổ
Ngược dòng thời gian, Thái sư Trần Thủ Độ (1194 – 1264) là người góp
phần quan trọng trong việc dựng lên triều Trần và lãnh đạo cuộc kháng
chiến chống Mông Cổ. Ông được các sử gia miêu tả như một người quyết
đoán, mưu lược, đôi khi nhẫn tâm trong nỗ lực củng cố vương triều.
Là một con người quyền biến, Trần Thủ Độ đã sắp đặt cuộc hôn nhân giữa
Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh để chiếm ngôi nhà Lý cho họ Trần, chỉ bằng
một câu nói với bá quan văn võ: “Bệ hạ đã có chồng rồi!
Khi Trần Thái Tông lên ngôi, Trần Thủ Độ cho quản thúc Lý Huệ Tông - cha
của Lý Chiêu Hoàng - rồi ép phải tự tử. Tiếp đến, ông giáng hoàng hậu
của Huệ Tông tức Trần Thị Dung làm Thiên Cực công chúa rồi tự “gả” cho
mình
Một số sử liệu cho rằng vào năm Nhâm Thìn 1232, nhân lúc tôn thất nhà Lý
về quê ngoại ở làng Hoa Lâm làm lễ cúng tổ tiên, Trần Thủ Độ đã lập mưu
chôn sống hết. Dù vậy, câu chuyện này bị nhiều sử gia thời nay nghi ngờ
về độ xác thực
Năm Đinh Dậu (1237), công chúa Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu, anh của
Thái Tông, đang mang thai 3 tháng, Trần Thủ Độ đã ép bà làm hoàng hậu,
nghĩa là phải lấy em chồng, vì Lý Hoàng hậu đang hiếm muộn, gây ra phẫn
nộ trong một bộ phận hoàng tộc...
Vì những việc làm trên, Trần Thủ Độ đã bị các sử gia coi là một con
người độc đoán và tàn bạo. Trong triều đình nhà Trần, dù không phải vua,
ông được tất cả mọi người nể sợ như sợ hổ vậy
Xét cho cùng, Trần Thủ Độ là một khối mâu thuẫn giữa tốt và xấu, đức độ
và nhẫn tâm, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn nhất quán
mục tiêu vì một vương triều Trần và nhà nước Đại Việt hùng mạnh...
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét