Theo hướng dẫn viên địa phương Mùa A Giàng, rừng trúc có tuổi đời khoảng 80 năm. Ban đầu trúc tại đây được trồng để làm nhà, rào đường, làm máng nước. Hiện rừng được mở rộng, phát triển thành điểm du lịch, với diện tích khoảng 3 ha.
Có hai đường từ trung tâm thị trấn tới rừng trúc Mồ Dề. Đường không dễ đi vì nhỏ, dốc và cao. "Nếu du khách không có kinh nhiệm, tay lái yếu, nên thuê xe ôm ở địa phương để đảm bảo an toàn", A Giàng nói.
Giá xe ôm từ trung tâm từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một người khứ hồi. Vé vào cửa rừng trúc là 20.000 đồng.
Để vào rừng, du khách sẽ đi qua một con đường nhỏ, sau đó lần theo các bậc thang để đi xuống (ảnh). Đường đất, lối lên hoang sơ, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Giá xe ôm từ trung tâm từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một người khứ hồi. Vé vào cửa rừng trúc là 20.000 đồng.
Để vào rừng, du khách sẽ đi qua một con đường nhỏ, sau đó lần theo các bậc thang để đi xuống (ảnh). Đường đất, lối lên hoang sơ, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Mương nước róc rách trong rừng tạo nên khung cảnh trữ tình. Nhiều đoạn sẽ có những cây cầu bắc qua.
Nhiều tiểu cảnh được dựng thêm trong rừng như các xích đu, mô hình trái tim, cây khèn Mông truyền thống hay các mô hình Mặt Trăng, tổ chim, bộ bàn ghế bằng trúc.
Trên ảnh là một trong những vị trí chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích.
Đi trong rừng, đôi khi du khách sẽ bắt gặp những cây nấm lạ. "Thường nấm sẽ có màu sắc sặc sỡ như đỏ hay vàng và đa phần là nấm độc, không nên chạm vào", A Giàng cho hay.
Ngay cửa rừng trúc là căn nhà cho du khách nghỉ ngơi, uống nước và thuê trang phục.
"Trang phục dành cho nam không nhiều, chủ yếu là nữ. Có phòng thay đồ với đèn và gương đầy đủ", A Giàng nói thêm.
Du khách thường dành 30 phút đến một tiếng trải nghiệm. "Cảnh khu rừng như trong phim", một du khách đến từ Hà Nội nhận xét.
"Đường đi khó nhưng tới nơi trải nghiệm khá tuyệt", nữ du khách Hà Nội cho biết.
Tâm Anh - Ảnh: Mùa A Giàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét