Dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhiều du khách đến tham quan vườn quýt hồng Ba Muôi ở Cần Thơ để chụp những bức ảnh đầy sắc màu đầu năm mới.
Vườn quýt hồng tuyệt đẹp, đang bắt đầu chín vàng, vừa giúp nông dân có thêm thu nhập vừa tạo ra một điểm đến gần gũi với thiên nhiên.
Vườn quýt hồng Ba Muôi có tổng diện tích khoảng 7.000 m², tuổi đời trên 20 năm.
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, tấp nập du khách đến tham quan, chụp ảnh, “check in”.
Những cô gái trong chiếc áo bà ba truyền thống tìm góc hình đẹp trong vườn quýt.
Ngay cả những người dân ở Cần Thơ cũng không ngờ ngay trong thành phố mình lại có một khu vườn rộng lớn như thế.
Những chiếc cầu nho nhỏ gợi nhớ chiếc cầu khỉ năm xưa.
Bạn trẻ trong chiếc áo bà ba tạo dáng check in.
Vườn có hai giống chủ lực là quýt đường và quýt hồng
Vườn có hai giống chủ lực là quýt đường và quýt hồng.
Nhà vườn đã dựng tạm chỗ để du khách nghỉ ngơi sau khi tham quan, chụp ảnh.
Món nước ép quýt rất được du khách ưa chuộng.
Những phút giây thư giãn ngay tại vườn quýt hồng.
Với giá vé tham quan 50.000 đồng/người, du khách tự do khám phá, check-in trong khu vườn rộng lớn và được thưởng thức hương vị quýt hồng do chủ vườn mời. Điểm tham quan này mở cửa cho đến thời đểm cận Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Văn Muôi, chủ vườn quýt hồng Ba Muôi đang chăm sóc và ngắm nhìn thành quả lao động cả năm của mình.
Thanh Tùng















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét