"Ở chợ đêm, biết nói tí tiếng Việt thấy "sang" cả người vì toàn người nói tiếng Anh", nhiếp ảnh gia địa phương Trương Phú Quốc nói vui khi hoà vào dòng người đi chợ tối 11/1.
Trong những ngày cuối, không khí khu chợ đêm tấp nập. Khách thường đổ đến sau 18h30. Nhiều khách quốc tế thích dành thời gian ban ngày khám phá nam, bắc đảo, tối về trung tâm Dương Đông cũ để thưởng thức hải sản, khám phá chợ đêm.
Chợ đêm Bạch Đằng kết hợp phố đi bộ, do Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển quản lý và tổ chức từ năm 2015 theo hợp đồng với Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc).
Hợp đồng này đã kết thúc vào 31/12/2025. Đại diện Công ty CP Du lịch Ngôi Sao Biển cho hay thống nhất với chủ trương của địa phương.
Từ cổng vào, những kiốt đồ san sát khiến du khách lần đầu đến bối rối khi chọn món. Càng vào sâu, các quầy hàng càng đa dạng hơn, từ ngọc trai, quần áo cho tới hàng loạt phụ kiện giá rẻ.
"Khu vực này có tính địa phương hơn hai bên nam và bắc đảo, vốn nổi tiếng với những điểm vui chơi hiện đại", cô nói, cho biết sẽ rất tiếc nếu chợ đêm không còn.
Theo Quốc, chợ đêm hoạt động như một điểm du lịch, không như chợ dân sinh người địa phương thường lui tới. Trước kia, khu Dương Đông có một chợ đêm nằm trên đường Võ Thị Sáu, hiện khu vực đó đã trở thành khu nghỉ dưỡng.
Anh cho biết khu chợ này được người dân địa phương yêu thích nhưng hoạt động không nề nếp, giống kiểu chợ cóc, nơi mọi người cung cấp đủ loại mặt hàng cho khách.
Hầu hết dịch vụ giải trí ở khu vực này xoay quanh cà phê, bar, karaoke với mức giá rẻ hơn so với khu nam, bắc đảo.
Hoài Anh - Ảnh: Trương Phú Quốc












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét