7 tấm bia cổ được lưu giữ tại đình Phong Lâm.
Đình Phong Lâm được khởi dựng từ khá sớm, ban đầu có quy mô nhỏ, đến thời Nguyễn xây dựng lại khang trang. Văn bia hiện còn tại di tích cho biết vào các năm Kỷ Mùi (1859), Thành Thái 5 (1893) và Hoàng triều Duy Tân (1907 - 1916), nhiều người dân trong làng đóng góp tiền, ruộng trùng tu ngôi đình.
Đương thời, ngôi đình có quy mô lớn, kiến trúc kiểu tiền nhất, hậu đinh gồm 5 gian đại bái, 3 gian trung đình và 1 gian hậu cung, chất liệu khung vì kèo đều bằng gỗ lim quý hiếm. Trải qua thời gian và chiến tranh, hiện công trình còn lưu giữ tòa đại bái với lối kiến trúc cổ kính, mang đặc trưng nghệ thuật thời Nguyễn.
Trong không gian thâm nghiêm của đình Phong Lâm, nhiều cổ vật quý vẫn được gìn giữ cẩn trọng qua nhiều thế hệ: từ cuốn thần phả thời Lê, 3 đạo sắc phong, 7 tấm bia đá cho đến pho tượng thành hoàng, 2 hòm sắc, bảng đọc chúc, mâm đài, đôi giá gươm và ngai thờ. Phần lớn những hiện vật này có niên đại từ thời Nguyễn, thế kỷ 19.
Đình làng Phong Lâm thờ thành hoàng làng Lương Quang Trí (thế kỷ 19). Theo thần tích do Hàn lâm viện Nguyễn Bính biên soạn vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572), vào thế kỷ 18, tại trang Cổ Dương, huyện Siêu Loại, đạo Kinh Bắc có một gia đình họ Lương danh giá, người cha tên huý là Giác. Vợ ông cũng là người cùng quê nhưng mất sớm khi Giác công mới ngoài 30 tuổi, khiến ông vô cùng đau buồn. Từ đó, Giác công rời quê đi chu du nhiều nơi và dừng chân tại khu Đông, trang Trúc Lâm, đạo Hải Dương, vùng đất có người dân hiền hòa, thuần hậu.
Sau một thời gian sinh sống tại đây, Giác công nên duyên với cô Nguyễn Thị Mỹ, con gái một gia đình họ Nguyễn trong vùng. Nghe tiếng chùa Tùng Lâm linh thiêng, hai vợ chồng thường đến cầu tự. Không lâu sau, bà mang thai và sinh được ba người con trai, đặt tên lần lượt là Trí, Huệ và Thắng.
Khi tròn 20 tuổi, cả ba anh em đều học rộng, tài cao, tinh thông binh pháp, được cho là có thể “đi trên nước như đi trên đất”. Đúng vào thời điểm giặc Nguyên tràn sang xâm lược, vua Trần thân chinh dẫn 30 vạn quân đi đánh giặc. Khi đoàn quân đi qua khu Đông, trang Trúc Lâm (nay là thôn Phong Lâm, xã Gia Phúc), nghe tin về tài năng của ba anh em họ Lương, nhà vua liền chiêu mộ, phong Trí công làm Thượng tể Đại tướng quân, Huệ công làm Tả dực Đại tướng quân, Thắng công làm Hữu dực Đại tướng quân, cùng thống lĩnh binh mã ra trận.
Với trí tuệ và lòng dũng cảm, ba anh em đã góp công lớn giúp triều đình đánh tan quân xâm lược. Sau chiến thắng, vua Trần triệu các tướng lĩnh về triều ban thưởng, song Trí công (Lương Quang Trí) xin được trở về quê nhà.
Anh Vũ Văn Đợi, một người dân sống gần đình Phong Lâm cho biết trải qua nhiều năm tháng đổi thay nhưng ngôi đình vẫn vững vàng trước mưa giông, bão gió như che chở, mang đến bình yên cho dân làng. Ngày 12 tháng giêng hằng năm là ngày địa phương tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Phong Lâm, là dịp để người dân nơi đây bày tỏ lòng tri ân với thành hoàng Lương Quang Trí.
Ông Nguyễn Chính Thống, Chủ tịch UBND xã Gia Phúc cho biết năm 2011, đình Phong Lâm xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ngôi đình là kho chứa lương thực của nhà nước và địa điểm tập kết của bộ đội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (cũ). Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc.
MINH NGUYÊN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét