Ngôi nhà gỗ rộng khoảng 60m² của gia đình ông K’Tip (60 tuổi, dân tộc K’Ho), ở thôn B’Đơr, xã Bảo Lâm 2 rực rỡ sắc cam của hoa xác pháo, nổi bật giữa không gian yên bình của vùng quê. Ảnh: Phúc Khánh
Hoa xác pháo còn được gọi là hoa chùm ớt, hoa rạng đông, có 4 cánh mềm mỏng, hơi cong ở đầu, chiều dài từ 6,5 - 7,5 cm. Ảnh: Phúc Khánh
Loài hoa này thuộc cây thân leo, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, dễ trồng bằng cành, sinh trưởng nhanh. Hoa thường nở rộ vào dịp Tết nên được nhiều gia đình lựa chọn trồng để tạo cảnh quan. Ảnh: Phúc Khánh
Trung bình mỗi ngày, gia đình ông K’Tip đón hàng chục lượt người đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phi Long
Hoa xác pháo thường bắt đầu nở từ cuối tháng 11 và kéo dài đến khoảng tháng 4 năm sau. Trong thời gian đầu, hoa có màu đỏ cam rực rỡ, sau đó nhạt dần. Ảnh: Phúc Khánh
Một nữ du khách đến từ TP Hồ Chí Minh trên đường đi Đà Lạt đã ghé vào thôn B’Đơr để chụp ảnh bên ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo. Ảnh: Phúc Khánh
Góc sân nhà đơn sơ trở thành điểm check-in hút khách. Ảnh: Phi Long
Mái nhà vào mùa xác pháo nở rộ đẹp như tranh vẽ tại thôn B'Đơr (xã Bảo Lâm 2). Ảnh: Phúc Khánh
Ngôi nhà của gia đình bà Hà Thị Lánh (xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng), nằm bên Quốc lộ 20, cũng trở thành điểm chụp ảnh hấp dẫn vào mùa hoa xác pháo nở rộ. Ảnh: Phúc Khánh
Theo bà Lánh, cây hoa xác pháo được bà xin cành về trồng cách đây 17 năm. Khoảng 4 năm trở lại đây, mỗi độ xuân về, ngôi nhà gỗ của gia đình bà lại khoác lên mình vẻ đẹp như một “ngôi nhà hoa”. Ảnh: Phúc Khánh
Bà Lánh bố trí thêm xích đu để người dân, du khách ghé tham quan, chụp ảnh miễn phí. Ảnh: Phúc Khánh
Chị Thanh Thái (Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, điều gây ấn tượng không chỉ là thảm hoa cam rực rỡ mà còn là sự đôn hậu của chủ nhà khi niềm nở đón khách. Giữa không gian yên tĩnh thôn B’Đơr, ngôi nhà gỗ hiện lên như một bức tranh. Ảnh: Phúc Khánh
Để duy trì vẻ đẹp của “ngôi nhà hoa”, vợ chồng bà Hà Thị Lánh thường xuyên cắt tỉa cành, tưới nước chăm sóc hoa xác pháo. Ảnh: Phúc Khánh
Phúc Khánh














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét