5 thg 1, 2019

Quyến rũ cung đường hoa biên cương Nghệ An

Tháng 11, đến với Kỳ Sơn, bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành và khám phá cung đường hoa quyến rũ lòng người.

Vào những ngày này, con đường biên nối liền Mường Xén với cửa khẩu Nậm Cắn trở nên rực rỡ hơn bởi sắc vàng và đỏ của hoa Dã quỳ và Trạng nguyên. Ảnh: Thành Cường 


Những đám Dã quỳ phủ vàng bên đường lên Cửa khẩu Nậm Cắn .Ảnh: Đức Anh 

Loài hoa dại có màu vàng rực rỡ tràn đầy sức sống mãnh liệt thể hiện cho một tình yêu chung thủy. Ảnh: Thành Cường 

Giữa bốn bề núi rừng của vùng biên viễn, Nậm Cắn lại hớp hồn du khách với những dãy hoa trạng nguyên rực rỡ. Ảnh: Thành Cường 

Hoa Trạng nguyên xuất hiện ở khắp nơi trên vùng đất biên cương. Ảnh: Đức Anh 

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ tưởng chừng như chỉ thấy ở Tây Nguyên - nơi được xem là thủ phủ của loài hoa Dã quỳ. Ảnh:Đức Anh 

Cung đường Mường Xén - Nậm Cắn đang trở thành điểm đến cực kỳ thu hút với những người say mê chụp ảnh, khám phá. Ảnh: Thành Cường 

Nếu tới đây, chỉ cần bỏ ra khoảng gần 1h chạy xe máy từ thị trấn Mường Xén. Vì thế, đây được xem như là địa điểm lý tưởng được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến trong những dịp cuối tuần. Ảnh: Đức Anh 

Đức Anh - Thành Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét