28 thg 7, 2023

Dạo chơi trên hồ Hàm Thuận

Lên Đa Mi thường xuyên nhưng chỉ đi những vườn cây ăn trái, đi dạo vòng vòng xung quanh hồ Hàm Thuận - Đa Mi. Lần này được thổ địa ở đó biệt danh là Chung Đa Mi dẫn đi khám phá lòng hồ mới thấy thật tuyệt.

Từ Phan Thiết lên theo đường Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ đi thẳng là đến Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Con đường được trải nhựa rất dễ đi, uốn lượn 2 bên là những nương bắp, vườn trái cây, rừng núi xanh rờn… 


Chạy ô tô tầm gần 2 tiếng là đến hồ Hàm Thuận. Khu hồ trên bắt nguồn từ sông La Ngà với chiều dài khoảng 25 km, có nhiệm vụ cấp nước tưới tiêu… cho khu vực dân cư sống trên địa bàn. Cả hồ Hàm Thuận và Đa Mi được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ bởi những đảo nhỏ trong lòng hồ. Trên đảo được người dân trồng khá nhiều cây ăn trái. Chung Đa Mi thuê giúp chúng tôi một thuyền du lịch khá đẹp sức chứa có thể lên đến 40 người, có phao bài bản. Thuyền có 2 tầng, phía dưới có quầy nước nhỏ cho ai thích uống cafe hay giải khát. Giá cả theo em Thu Hồng - con gái chủ thuyền cho biết: “Dưới 10 người thì 150.000 đồng/người, còn trên 10 người tầm 1,5 - 3 triệu đồng tùy vào lượng khách bao thuyền”. Gia đình em từ Lâm Đồng xuống mua đất dưới đây trồng trọt, thấy nhu cầu du lịch dạo hồ bắt đầu phát triển nên nhà đã đầu tư làm thuyền này phục vụ cho khách. Tuy nhiên, đây đang là giai đoạn chạy thử nghiệm và chờ cơ quan chức năng cấp phép, nên việc cho du khách thuê thuyền chưa được phổ biến nhiều. Nếu dịch vụ thuê thuyền được bài bản, hy vọng sẽ thút hút du khách đến đây ngày càng nhiều. 


Thuyền chạy khá chậm để chúng tôi ngắm cảnh hồ. Đẹp thật! Gió lộng mát, mặt hồ trong vắt như gương. Từng ốc đảo hiện dần lên xanh mướt. Sau khi đi dạo hồ cả tiếng đồng hồ, thuyền tấp vào bờ hồ nơi nhà em làm sẵn chòi, cả võng cho khách dừng chân ăn trưa. Lên Đa Mi là phải ăn lẩu cá tầm, gỏi cá khô đánh bắt từ hồ lên bằm xoài hay chiên giòn bén mồi cơm… Ăn xong ai thích nghỉ thì có võng, ai thích vườn thì đi lượm sầu riêng rụng. Vườn nhà đủ thứ cây trái, bơ, sầu riêng… 


“Đa Mi còn nhiều cảnh đẹp lắm, có vườn trái cây nếu khách thích khám phá, có chùa, có thác… Nếu chị em nghỉ đêm lại thì tha hồ khám phá”, em Chung nói thêm. Đi trên cung đường La Dạ - Đa Mi giờ đã có nhiều quán xá, trạm dừng chân đông vui hơn ngày trước... Để du lịch phát triển nhanh cần có những người đánh thức nó bài bản hơn để hút du khách đến khám phá… 

THU THUỶ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét