Lan Đình Bến (xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) là không gian văn hóa, trải nghiệm thu hút đông đảo bạn bè, du khách, sinh viên, bạn trẻ tìm đến trải nghiệm, giao lưu văn hóa. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Lan Đình Bến rộng khoảng 10.000m², nằm thoai thoải trên một ngọn đồi thấp cạnh bờ sông. Phía đối diện là vùng rừng được bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, tạo nên không khí mát lành quanh năm. Không gian nơi đây gợi cảm giác bình yên của một làng quê Bắc Bộ với những ngôi nhà gỗ cổ, vườn cây ăn trái, hồ nước, hàng cau và khoảng sân rộng trước hiên nhà.
Không gian đậm chất miền quê tại Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Lan Đình Bến được xây dựng và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2024, đến nay
đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của nhiều sinh viên, học sinh
và bạn bè thân quen của nữ sĩ Lan Hinh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Lan Đình Bến là khu vườn sinh thái với không gian mở, có diện tích hơn
10.000 m² nằm cạnh con sông La Ngà. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Ấn tượng ban đầu của Lan Đình Bến là những tảng đá xanh to lớn được xếp dọc bên đường từ cổng chào vào, trên phiến đá là thư pháp Việt khắc những tác phẩm văn hóa của chí sĩ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải, cũng là thân sinh nữ sĩ Lan Hinh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Ngay từ cổng vào, du khách đã ấn tượng với những tảng đá xanh xếp dọc lối đi, trên đó khắc thư pháp Việt. Nội dung khắc họa các tác phẩm của chí sĩ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải, thân sinh của nữ sĩ Lan Hinh. Xen giữa không gian ấy là hình tượng “12 bến” của đời người theo quan niệm xưa: Sĩ, Nông, Công, Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục, Cầm, Kỳ, Thi, Họa… cùng những “bến” khác được nữ sĩ thể hiện trong tập thơ “Bến nào”. Những biểu tượng ấy không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn gợi mở chiều sâu văn hóa, triết lý nhân sinh.
Khu vườn sinh thái này nằm thoai thoải trên ngọn đồi không cao, gồm có những ngôi nhà gỗ, vườn cây ăn trái, hồ nước, hàng cau và khoảng sân trước nhà như vẽ thành bức tranh miền quê Bắc bộ thanh bình. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Du khách sưởi nắng sớm tại khu vườn Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Các gian nhà cổ tại Lan Đình Bến được gia chủ kỳ công tuyển chọn từ Huế, sau đó vận chuyển và lắp dựng lại giữa không gian vườn đồi. Lối sống thanh tịnh, tối giản, gần gũi thiên nhiên cùng việc tự cung tự cấp phần lớn thực phẩm khiến nơi đây mang dáng dấp một “bến trú” yên bình giữa đời sống hiện đại.
Tuy nhiên, điều làm nên sức hút đặc biệt của Lan Đình Bến không chỉ nằm ở cảnh quan mà chính là các hoạt động sinh hoạt văn hóa được tổ chức thường xuyên. Với tinh thần sẻ chia, không thu phí, nữ sĩ Lan Hinh mở cửa không gian này như một “bến trở về” cho những ai yêu văn hóa Việt.
Gian nhà cổ được mua từ Huế có niên đại thế kỷ 18 mang phong cách nhà cổ triều Nguyễn. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Bữa cơm “cây nhà lá vườn” tại Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Thu hoạch chuối sau vườn và treo bên hiên nhà để ăn dần hoặc để tiếp đãi
khi khách đến Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Bạn trẻ đến tham quan Lan Đình Bến và thắp hương tưởng niệm tượng thờ
đức Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn được thờ phụng tại gian nhà khách.
Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Những tác phẩm thư pháp Việt chọn lọc những tác phẩm nổi bật của thi sĩ Lan Hinh. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Bài trí bến trong gian nhà cổ tại Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Một buổi trò chuyện, giao lưu văn hóa giữa nữ sĩ Lan Hinh và các bạn trẻ đến từ Tp. Hồ Chí Minh.
Nữ sĩ Lan Hinh chia sẻ: “Từ lâu tôi tâm nguyện tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa để thế hệ trẻ có thể lui tới, học hỏi và cảm nhận. Lan Đình Bến là bến trở về của những ai dành tình yêu cho văn hóa Việt, cùng nhau lưu giữ và phát huy bản sắc dân tộc.”.
Phan Tuấn Quốc, một tình nguyện viên từ Tp. Hồ Chí Minh thường xuyên tìm về Lan Đình Bến mỗi cuối tuần, cho biết: “Điều đặc biệt ở đây không chỉ là bảo tồn mà còn là thực hành văn hóa. Chúng tôi được bà Lan Hinh truyền dạy về nếp xưa, cách xưng hô, ứng xử, giao tiếp. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại là sợi dây kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa sâu sắc.”
Nhóm bạn trẻ đến từ Tp. Hồ Chí Minh thưởng thức các món ăn “cây nhà, lá vườn” tại Lan Đình Bến. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Lan Đình Bến có những góc nhỏ mát mẻ thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, Lan Đình Bến lặng lẽ tồn tại như một khoảng lặng cần thiết. Ở đó, văn hóa không chỉ được trưng bày mà được sống, được chia sẻ và được tiếp nối qua từng cuộc gặp gỡ, từng câu chuyện, từng lời ca tiếng hát./.Bài, ảnh: Sơn Nghĩa




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét