Nếu bạn nghĩ bảo tàng chỉ là nơi những hiện vật nằm yên sau lớp kính, hãy suy nghĩ lại! Bởi ở số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai, Bảo tàng Đồng Nai đang âm thầm gìn giữ cả một "kho báu" mà có thể khiến bất cứ ai cũng phải tò mò muốn khám phá.
Thành lập từ năm 1976, Bảo tàng Đồng Nai hiện lưu giữ hơn 40.000 hiện vật, tư liệu và hình ảnh, phản ánh toàn diện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất miền Đông Nam Bộ từ thời tiền sử, sơ sử cho đến các giai đoạn đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Mỗi hiện vật, mỗi tư liệu là một mảnh ghép đã dệt nên bức tranh sống động về văn hóa, lịch sử của một vùng đất giàu truyền thống.
Không gian mở bên ngoài Bảo tàng Đồng Nai tạo điểm nhấn văn hóa giữa lòng đô thị. Ảnh: Tiến Dũng
Bảo vật quốc gia Tượng thần Vishnu Bình Hòa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách và giới nghiên cứu khi đến tham quan Bảo tàng Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng
Di sản viên Võ Kim Thy giới thiệu đến 2 MC Diệu Hiền và Minh Tuyết cùng khán giả tìm hiểu về đời sống cư dân cổ qua các hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng
Bảo tàng Đồng Nai hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của quá khứ mà còn là chiếc cầu nối bền vững giữa lịch sử, hiện tại và tương lai, nơi những giá trị của vùng đất giàu truyền thống anh hùng tiếp tục được kể lại bằng sự trân trọng, tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Phương Dung - Thanh Thùy








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét