21 thg 8, 2025

Bên trong khu chợ mua gì cũng không ăn được ở Cần Thơ

Khác với khu chợ sầm uất với tiếng rao bán cá, tôm, ở miền Tây có khu chợ mang hơi thở rất riêng, đó là tiếng leng keng của kim loại.

Kho kim loại giữa lòng thành phố

Nếu là khách du lịch lần đầu ghé thăm Cần Thơ, ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy thật thú vị khi phát hiện có một khu chợ sắt nằm ngay trung tâm thành phố, chỉ cách khu vực Bến Ninh Kiều một vài phút đi bộ. Còn đã là người miền Tây, hay nói chính xác hơn là người miền Tây ưa tìm kiếm những vật liệu kim khí thì khu chợ này chẳng khác gì "kho tàng".

Chợ An Lạc, được người dân gọi quen là chợ sắt An Lạc ở trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: Hàn Lâm.

Điều mà tôi nhận ra là chỉ cần đi ngang chợ sắt An Lạc là đã nghe tiếng kim loại va chạm leng keng, thỉnh thoảng là tiếng máy cắt, xen lẫn giọng sang sảng của các tiểu thương. Hàng trăm, hàng ngàn món đồ từ thanh thép dài đến con ốc vít nhỏ xíu san sát nhau trải ra nền, trên vách là những dây xích, ổ khóa, kềm, kéo đủ loại, đủ kích cỡ, còn chưa kể đến những thiết bị chuyên dùng khác,... tất cả tỏa ra mùi dầu máy, mùi han gỉ đặc trưng, tựa như "hương vị đồ nghề" của người lao động chân tay.

Những người cố cựu kể lại, tiền thân của chợ sắt An Lạc là từ một khu chợ tự phát chuyên buôn bán phế liệu và đồ kim khí cũ, hình thành từ những năm 80 của thế kỷ XX. Giai đoạn này đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế địa phương sau chiến tranh, khi nhu cầu về vật liệu xây dựng và công cụ sản xuất tăng cao.

Năm 1990 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chợ chính thức được quy hoạch thành điểm tập kết kim loại với khoảng 100 lô kinh doanh. Kể từ đó, khu chợ mặc nhiên trở thành trung tâm cung ứng vật tư công nghiệp quan trọng, không chỉ cho Cần Thơ mà còn cho cả vùng.

Chợ thu hút nam giới vì họ thường cần vật liệu để sửa chữa máy móc, thiết bị. Ảnh: Hàn Lâm.

Ông Năm Hụi (50 tuổi, tiểu thương gắn bó lâu năm với chợ sắt An Lạc) hóm hỉnh nói với chúng tôi: “Mua bất cứ món nào ở đây cũng chẳng ăn được”. Câu nói vui đúng cách bắt chuyện hào sảng của tiểu thương xứ Tây Đô.

Chưa kịp để tôi phản hồi, ông nói thêm: “Ở đây chủ yếu thu hút phái mạnh đến mua, bởi các mặt hàng liên quan đến sắt thường được các anh lựa tìm để sửa, tái chế máy móc, chẳng hạn như xe, quạt gió, máy cắt cỏ,... Trường hợp có mang về nhà thấy không hợp lý, các anh lại chạy ra đây lùng sục thêm, cỡ nào cũng có món làm hài lòng”.

Khu chợ độc đáo ở Cần Thơ cung ứng các loại phụ tùng. Ảnh: Hàn Lâm.

Cứ thế, sức mua ngày một tăng, tiểu biểu giai đoạn 2000 - 2010, chợ tấp nập thu hút thêm khách từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang đổ về. Với những người mua số lượng lớn, tiểu thương còn để giá sỉ rồi xem như mối ruột.

Chuyển mình để thích nghi

Theo thời gian, điểm đến quen thuộc của cánh mày râu miền Tây cũng không thắng nổi thời gian khi khoa học công nghệ ngày một phát triển, nhu cầu sửa chữa các thiết bị không cao như trước. Đó là chưa kể bộ phận người dân cần mấy món phụ tùng này đã chuyển sang mua online vì mẫu mã bắt mắt, giá cả ưu đãi.

Lượng khách đến chợ ngày một thưa thớt. Ảnh: Hàn Lâm.

Bà Trương Quỳnh Thanh (47 tuổi) phân tích thêm: “Xã hội hiện đại, người ta làm nhiều công việc khác nhau, nhất là người trẻ chỉ cần chạm màn hình điện thoại là giao hàng cả món hàng mới, chứ không cần thiết mấy vật liệu này”.

Cũng theo bà Thanh, tới thời điểm này, lượng khách ước chừng đã giảm 70%. Còn ông Huỳnh Phước Hiếu (55 tuổi) chia sẻ: “Giờ chủ yếu bán cho khách quen”.

Những tiểu thương bám trụ tại chợ An Lạc. Ảnh: Hàn Lâm.

Trước tình hình khó khăn, một vài tiểu thương đã dừng kinh doanh, một vài cố gắng bám nghề để phục vụ khách hàng, cũng có ông bà chủ chuyển sang bán thêm online để bắt nhịp xu hướng.

Một vấn đề nổi cộm của chợ sắt An Lạc nhiều năm qua là đường vào chợ rất chật hẹp. Hai bên, nhiều ki-ốt bày hàng hóa tràn ra lòng đường, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Người mua đa phần chạy xe vào chợ, vô tư đậu xe dưới lòng đường, làm cho tuyến đường càng chật hẹp hơn, khiến các hộ dân trong khu vực chợ rất bức xúc. Chính quyền địa phương của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (trước đây) cũng đã nhiều lần cân nhắc di dời nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Dù vậy, chợ sắt An Lạc vẫn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vật tư cơ khí tại Cần Thơ nói riêng và miền Tây nói chung. Sự tồn tại của khu chợ như kể câu chuyện về một hình thức kinh doanh từng phát triển và được người tiêu dùng đón nhận.

Hàn Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét