25 thg 3, 2019

Di sản hoang phế Dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt

Dinh tỉnh trưởng tọa lạc trên một đỉnh đồi cao, người dân hay gọi là đồi dinh ở ngay trung tâm thành phố. Nơi đây được xem là vị trí đắc địa với tầm nhìn thoáng, rộng nhìn về đủ các hướng của Đà Lạt.

Khu Dinh tỉnh trưởng là mảng xanh hiếm hoi còn lại của Khu trung tâm Hòa Bình - Ảnh: MAI VINH

Trong đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đưa ra phương án "di dời nguyên khối" Dinh tỉnh trưởng để xây dựng một công trình có khối tích lớn, cao 10 tầng có chức năng khách sạn, trung tâm thương mại.

Hiện tại, toàn khu Hòa Bình - Đà Lạt chỉ có khoảnh rừng nhỏ ở Dinh tỉnh trưởng (đường Lý Tự Trọng, phường 1, TP Đà Lạt) là mảng xanh đô thị. Nhiều chuyên gia nhìn nhận mảng xanh hiếm hoi này phần nào tạo sự cân bằng cảnh quan vốn hiếm hoi tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Dinh tỉnh trưởng là căn biệt thự được xây dựng khoảng năm 1910, từ lâu đã không tôn tạo và sử dụng - Ảnh: MAI VINH

Toà dinh thự là nơi ở và làm việc của tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức trước đây.

Căn biệt thự được người Pháp xây dựng khoảng trước năm 1910, với 2 tầng lầu, 1 tầng trệt. Một thời gian dài, dinh được dùng làm Bảo tàng Lâm Đồng.

Khi bảo tàng dời sang cơ ngơi lớn hơn thì dinh thự này bỏ hoang. Đến năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho một chủ đầu tư tôn tạo và sử dụng khai thác du lịch nhưng việc này vẫn chưa được thực hiện cho đến nay.

Cùng với rạp Hòa Bình, chợ Đà Lạt, khu dinh thự đẹp này là chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử tại Đà Lạt.

Dấu vết vàng son kiến trúc của dinh thự vẫn khiến nhiều người say mê, tìm đến. Những cây cổ thụ được trồng cùng thời điểm xây dựng căn biệt thự cũng đóng vai trò hình thành nên sự độc đáo của khu Dinh tỉnh trưởng.

Dinh tỉnh trường có 2 mặt tiền. Mặt phía đông chỉ có lối đi bộ, mặt phía tây nhìn về hồ Xuân Hương có lối để ôtô lên xuống - Ảnh: MAI VINH

Dinh thự nằm giữa một khu đất lớn, có rừng cây bao phủ và tọa lạc trên một đỉnh đồi cao nhất khu trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt - Ảnh: MAI VINH

Những cây cổ thụ làm tôn thêm vẻ đẹp cho dinh thự chính - Ảnh: MAI VINH

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dinh tỉnh trưởng - Ảnh: MAI VINH

Trong một dịp lễ hội, ban tổ chức treo những chiếc xe đạp giữa khu rừng cây của dinh để trang trí và không tháo xuống - Ảnh: MAI VINH

Những chiếc xe đạp tự ý trang trí trong công viên cây xanh của dinh và bỏ mặc một thời gian dài - Ảnh: MAI VINH

Một căn phòng trong dinh được tận dụng làm kho chất đồ - Ảnh: MAI VINH

Ổ điện gắn tạm bợ - Ảnh: MAI VINH

Các bảng quảng cáo chất bừa bộn trong khuôn viên Dinh tỉnh trưởng - Ảnh: MAI VINH

Một chiếc xe cũ nát bỏ bên trong Dinh tỉnh trưởng - Ảnh: MAI VINH

Tầng hầm dinh thự bị biến thành nhà kho của một đơn vị triển lãm - Ảnh: MAI VINH

Lối đi và nền gạch của Dinh tỉnh trưởng vẫn còn chắc chắn dù được xây dựng đã hơn 100 năm - Ảnh: MAI VINH

Một cánh cửa của Dinh tỉnh trưởng vẫn còn cứng cáp - Ảnh: MAI VINH

Gác canh bảo vệ dinh thự được xây dựng cùng thời với dinh. Đây cũng là công trình tuy nhỏ nhưng đẹp - Ảnh: MAI VINH

Những cây cổ thụ khác biệt với các chủng cây thường trồng ở Đà Lạt có rất nhiều trong khuôn viên dinh thự làm cho khu dinh thự thêm đẹp - Ảnh: MAI VINH

Công trình 10 tầng đồ sộ có kiến trúc được cho là lạc lõng sẽ thay thế Dinh tỉnh trưởng theo dự kiến của tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.VINH

Xung quanh Dinh tỉnh trưởng không còn mảng xanh và ken kín bêtông - Ảnh: MAI VINH

MAI VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét