13 thg 10, 2014

Ngắm hàng cây cổ thụ sắp không còn trên đường Tôn Đức Thắng

Sáng cuối tuần, chạy xe thong dong trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), ngắm những vệt nắng xiên qua những vòm lá xanh rì, bạn sẽ thấy lòng mình bỗng nhiên thư thái. Đáng tiếc, hàng cây cổ thụ làm nên 'con đường màu xanh' này sắp không còn.

Đường Tôn Đức Thắng với bốn hàng cây cổ thụ là một trong những con đường xanh mát nhất ở trung tâm TP.HCM 


Vào buổi sáng, ánh nắng xuyên qua những vòm lá làm con đường vốn đã rất đẹp lại càng thêm thi vị 

Dưới bóng mát của những tán cây cổ thụ, người ta như trốn được cái nắng oi bức của Sài Gòn 

Đường Tôn Đức Thắng được chia thành bốn làn đường và hai vỉa hè đi bộ 

Bốn hàng cây lâu năm phủ xanh gần như toàn bộ con đường này 

Không chỉ tạo ra mảng xanh hiếm hoi cho thành phố, những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng còn gắn với kỷ niệm của bao người dân sinh sống ở Sài Gòn 

Dù trời nắng nóng, người ta vẫn có thể thong dong dạo bước trên đường 


Gốc cây cổ thụ là chỗ nghỉ giải lao lý tưởng cho những người dân lao động

Sẽ vô cùng thú vị khi được ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá mát lạnh và ngắm nhìn con đường màu xanh 

Có một điều đáng tiếc là người dân ở Sài Gòn sẽ không còn nhiều thời gian để được đi dưới bóng mát của “con đường màu xanh” ấy 

Theo kế hoạch đã được thông qua của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và quận 2, gần 100 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sẽ phải đốn hạ và di dời 

Vì dự án phát triển thành phố mà phải chia tay những hàng cây có tuổi đời cả trăm năm khiến rất nhiều người tiếc nuối 

Và có thể giống như đường Nguyễn Huệ đã phải đốn hạ hàng cây cổ thụ để thi công tuyến tàu điện ngầm Metro, đường Tôn Đức Thắng khi mất đi "mảng xanh" quen thuộc sẽ trở nên trống trải đến lạ lẫm 

Linh San - Ảnh: Hoàng Triều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét