Người dân và du khách thập phương đã tham dự Lễ cầu ngư, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, ngư dân đi biển an bình. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Hóa thuyển Rồng dâng các vị thần linh trong Lễ cầu ngư. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Tung kiệu Thánh trong Tục chạy ói ở lễ hội đền Cờn. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Nghi thức chạy ói trong - một tiết mục đặc sắc trong lễ hội đền Cờn hàng năm. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Lễ hội đền Cờn được kéo dài trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ tháng Chạp năm trước và kết thúc vào tháng Giêng năm sau. Các tích trò trong lễ hội như bơi thuyền, chạy ói… cũng là những trò diễn xướng dân gian vừa phản ánh đặc trưng nghề nghiệp của cư dân miền biển vừa là những hoạt động ôn lại lịch sử, ôn lại quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của vua tôi nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông và cuộc Nam chinh đánh giặc Chiêm Thành.
Lễ hội đền Cờn được ví là một bảo tàng sống của dân tộc, nơi lưu giữ, bảo lưu các giá trị bản sắc văn hóa. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Lễ hội đền Cờn gắn với tín ngường thờ thần Biển - vị thần được thờ phổ biến ở xứ Nghệ, là sự thể hiện nét đặc trưng về văn hóa tâm linh vùng ven biển Nghệ An. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Tục chạy ói trong lễ hội đền Cờn là nghi lễ phản ánh niềm tin của người
dân về sự linh thiêng của thần Biển và là nét đặc sắc, độc đáo nhất của
lễ hội. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Các nghi lễ trong tục chạy ói được xem là một phức hợp nhiều công đoạn,
diễn biến trình tự được diễn ra một cách tự nhiên với nhiều cao trào thể
hiện rõ nét đặc trưng của cư dân miền biển từ trang phục, đoàn rước,
trang trí, kiệu, tục hát ví, múa sênh tiền, chạy voi, chạy ngựa, vê
kiệu, tế trên đường rước, tung lộc, cướp lộc,…Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Lễ hội đền Cờn được ví là một bảo tàng sống của dân tộc, nơi lưu giữ, bảo lưu các giá trị bản sắc văn hóa. Ảnh: CTV Trần Nhân Quyền
Lễ hội đền Cờn vừa thể hiện sự phong phú của đời sống văn hóa tinh thần của cư dân nơi đây và là bức tranh phản ánh một phần của lịch sử tư tưởng, văn hóa Việt Nam truyền thống.
Bài và ảnh: CTV Trần Nhân Quyền











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét