Chủ nhân của trang trại ngựa này là anh Nguyễn Ngọc Khánh (37 tuổi) - người đã chọn cho mình một lối đi khác biệt trên con đường khởi nghiệp, vừa để thỏa niềm đam mê được cưỡi ngựa, vừa nắm bắt thời cơ, địa thế để phát triển dịch vụ du lịch.
Lối đi khác biệt
Cách trung tâm xã Măng Đen chừng 3km, Măng Đen Horse Farm là trang trại ngựa phục vụ du lịch duy nhất tại Quảng Ngãi hiện nay. Trại ngựa có 30 con, trong đó có 5 con được lựa chọn để sinh sản. Toàn bộ ngựa ở trang trại đều là giống thuần chủng được nhập từ các nước như Pháp, Anh, Ả Rập Xê Út và ngựa lai giữa các nước.
Anh Nguyễn Ngọc Khánh là người Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc ở TP.Hồ Chí Minh với mức thu nhập khá cao. Song, với mong muốn được khởi nghiệp theo lối đi riêng của mình, anh Khánh đã quyết định lên Măng Đen nuôi ngựa để phục vụ khách du lịch.
“Tôi là người đam mê cưỡi ngựa. Trong một chuyến công tác ở Tây Nguyên, tôi đã đến Măng Đen và nhận thấy nơi đây còn khá hoang sơ, khí hậu mát mẻ, trong lành, rất phù hợp để phát triển du lịch. Năm 2022, tôi quyết định mở trang trại ngựa mang tên Măng Đen Horse Farm”, anh Khánh chia sẻ.
"Ở nước ta, có một số nơi nuôi ngựa để phục vụ du lịch, tuy nhiên chỉ là khách ngồi lên ngựa rồi tạo dáng chụp hình, chưa có hoạt động cưỡi ngựa đi dạo trong rừng. Vì vậy, Măng Đen Horse Farm muốn mang đến những trải nghiệm mới, hấp dẫn du khách”.
Anh Nguyễn Ngọc Khánh
Để có được trang trại ngựa như hiện tại, anh Khánh đã tốn nhiều tiền bạc và công sức. Anh Khánh cho hay, việc chăm ngựa giống như chăm con nhỏ, từ việc ăn uống, vệ sinh, làm móng, tập thể dục đến phòng bệnh... đều phải kỹ lưỡng. Vào mùa nắng, nền chuồng trại phải rải cát để ngựa nằm cho sạch sẽ, thoáng mát.
Còn mùa mưa phải rải mùn cưa hoặc trấu, giúp ngựa có lớp đệm tự nhiên để giữ ấm. Hằng ngày, công tác vệ sinh chuồng trại được thực hiện liên tục, đảm bảo ngựa không bị bẩn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thức ăn là cám viên, phải nhập từ nước ngoài, giá rất đắt đỏ.
Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên anh Khánh mời chuyên gia ở nhiều nơi trong cả nước đến hướng dẫn cách chăn nuôi và thuần ngựa. Sau nhiều năm học hỏi, đến nay, trang trại của anh Khánh đã tự sản xuất các loại cám viên dành cho ngựa từ nguyên liệu bản địa, thay vì nhập khẩu từ nước ngoài. Nhờ chăm sóc đúng cách, đàn ngựa phát triển tốt và đã sản sinh ra 4 thế hệ ngựa “Made in Việt Nam”.
Nhiều người tìm đến Măng Đen Horse Farm để được trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp hình với ngựa. Ảnh: HỒNG HOA
Trải nghiệm khó quên
Từ khi có Măng Đen Horse Farm, anh Khánh đã tạo việc làm cho nhiều hộ dân đồng bào dân tộc Xơ Đăng với thu nhập ổn định. Họ đã trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn ngựa cho khách. Giữa đại ngàn xanh thẳm, khí hậu mát mẻ, trong lành, cưỡi ngựa xuyên rừng là hoạt động trải nghiệm thú vị đối với du khách mỗi khi đến với Măng Đen Horse Farm.
“Mới đây, vào dịp cuối tuần, tôi cùng các con trải nghiệm cưỡi ngựa ở Măng Đen Horse Farm cực kỳ thích thú với khung cảnh rừng thông xanh mát, khí hậu trong lành và những chú ngựa hiền lành. Đây là trải nghiệm độc đáo, khó quên. Nếu có dịp, tôi sẽ lại đến Măng Đen để được thong dong cùng những chú ngựa giữa đại ngàn, nghe gió vi vu”, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, ở phường Cẩm Thành, chia sẻ.
Ngoài phục vụ khách du lịch, Măng Đen Horse Farm còn là nơi dạy cưỡi ngựa chuyên nghiệp, thu hút nhiều người đam mê cưỡi ngựa đến luyện tập.
Thời gian đầu, khách đến trang trại cưỡi ngựa chủ yếu là người nước ngoài. Gần đây, bộ môn thể thao cưỡi ngựa được nhiều người trong nước yêu thích và đã tìm đến Măng Đen Horse Farm để trải nghiệm, lưu giữ khoảnh khắc đẹp cho bản thân.
HỒNG HOA



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét