6 thg 3, 2026

Trải nghiệm cưỡi ngựa ở Thác Trắng

Đến điểm du lịch Thác Trắng, xã Minh Long vào dịp tết Bính Ngọ 2026, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh đẹp của thác nước như dải lụa giữa đại ngàn, mà còn trải nghiệm cưỡi ngựa với nhiều thú vị.

Thác Trắng nằm quyện mình trong dãy núi xanh hùng vĩ. Dòng nước mát cuộn chảy róc rách theo nhịp thời gian, khi sắc xuân đang chạm ngõ. Nơi đây là điểm đến du lịch thú vị. Sáng sớm tinh mơ, từ bên trong điểm du lịch Thác Trắng, tiếng ngựa hí vang vọng hòa vào dòng thác như đang mời gọi du khách thập phương.

Ông Trương Văn Sáu (67 tuổi) đã có thâm niên hơn 40 năm gắn bó với nghề nuôi ngựa, giới thiệu tên từng con ngựa đang ở điểm du lịch Thác Trắng do một tay ông chăm sóc, huấn luyện.

“Trong dãy chuồng ngựa này có cả thảy 6 con, lần lượt có tên gọi là Hương Lan, Minh Long, Vàng, Hồng Thắm, hai con còn lại mới mua về được hơn 2 tháng nay chưa đặt tên”, ông Sáu nói. 

Du khách thích thú trải nghiệm cưỡi ngựa bên dòng Thác Trắng.

Ông Sáu kể, năm 13 tuổi ông được cưỡi ngựa tại trường đua Phú Thọ, ở quận 11, TP.Hồ Chí Minh, rồi gắn cuộc đời với nghề chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Bôn ba qua nhiều trường đua, nhiều trại nuôi ngựa ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đắk Lắk, cuối cùng ông lên vùng đất Minh Long để tiếp tục gắn cuộc đời mình với ngựa. Những tên ngựa trong điểm du lịch Thác Trắng đều do ông đặt.

“Mỗi ngày tôi đều trực tiếp cho ngựa ăn, dắt ngựa đi tập, huấn luyện. Nghề nuôi và huấn luyện ngựa đòi hỏi sự đam mê, kiên nhẫn và có kỹ năng chăm sóc chuyên sâu, cùng kỹ thuật huấn luyện đặc thù để ngựa quen người, nghe lệnh của mình. Đến giờ cả 6 con ngựa này đều có thể phục vụ du khách cưỡi, chụp ảnh trong dịp Tết năm nay”, ông Sáu thông tin thêm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị

Mỗi lần cưỡi ngựa quanh Thác Trắng để trải nghiệm và chụp ảnh, du khách tốn phí dịch vụ là 100 nghìn đồng. Nếu du khách muốn trải nghiệm lâu hơn thì giá dịch vụ sẽ “nhỉnh” thêm đôi chút. Vậy là Tết này, đến với Thác Trắng, không chỉ là để ngắm cảnh rừng xanh, thác đổ đầy quyến rũ của Minh Long, để thưởng thức ẩm thực, mà du khách còn được cưỡi trên lưng ngựa thong dong giữa ngày xuân, đắm mình theo điệu chiêng của đồng bào Hrê… Đến với Thác Trắng, ta thoát khỏi những ồn ào, náo nhiệt, cân bằng cuộc sống từ những phút giây thư giãn để tái tạo năng lượng cho những hành trình dài của mùa xuân Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, người trực tiếp quản lý điểm du lịch Thác Trắng cho biết, ngựa có mặt ở Thác Trắng từ 4 năm nay. Đơn vị đã đưa ngựa về để nuôi với mục đích phục vụ du lịch, tạo điểm nhấn riêng cho du lịch sinh thái của Quảng Ngãi.

“Ở Thác Trắng vừa có rừng, có núi, có thác nước, có cả thảo nguyên nên có ngựa sẽ thêm đẹp, ấn tượng hơn trong mắt du khách. Năm nay đơn vị đưa về thêm 2 con”, ông Tuấn nói. 

Ông Trương Văn Sáu và những con ngựa do ông huấn luyện.

Chị Nguyễn Thị Trang là du khách thường xuyên lui tới Thác Trắng vào những ngày nghỉ cuối tuần. Chị Trang chia sẻ, đến với Thác Trắng có rất nhiều điều thú vị, nhất là được trầm mình dưới thác nước mát dịu, cắm trại dưới chân thác, chiêm ngưỡng những tảng đá lớn lấp loáng trong dòng thác đổ trắng xóa.

Vào buổi tối thì đốt lửa trại, thưởng thức những món ăn dân dã như rau rừng, cá niên, tép suối, gà thả vườn, thịt trâu, cơm lam...

“Đến với Thác Trắng, cảm giác như được sống chậm lại, được hòa mình vào thiên nhiên, tìm về sự bình yên trong tâm hồn. Càng thích thú là đến với khu du lịch này, du khách còn được cưỡi ngựa quanh suối và chụp ảnh. Tôi sẽ rủ bạn bè, người thân lên Thác Trắng để tận hưởng trọn vẹn nét đẹp ngày xuân”, chị Trang hồ hởi nói.

Bài, ảnh: HUY MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét