Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu được tổ chức vào các ngày 23 - 25 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm để tưởng nhớ Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn và Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài thời nhà Trần, là người đã có công bảo vệ giang sơn, bờ cõi phía Tây Nam của đất nước. Lễ hội cũng là thời điểm để đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn trẩy hội vui Xuân cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: Đào Thọ
Tại lễ hội, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi. Trong đó không thể thiếu các trò chơi dân gian của người Thái, Mông, Khơ Mú như ném pao, tung còn, bắn nỏ… Ảnh: Đào Thọ
Những quả pao trong tay nam nữ người Mông như một cách để họ gửi gắm tình cảm, tình yêu đôi lứa trong những ngày đầu Xuân. Ảnh: Đào Thọ
Với những chàng trai, cô gái Thái ném còn là trò chơi mang đến sự hấp dẫn và đầy hứng khởi. Ảnh: Đào Thọ
Những quả còn được tung lên bay vào vòng tròn khiến người xem thích thú hò reo tán thưởng sự khéo léo của người chơi. Ảnh: Đào Thọ
Là những dân tộc thiểu số ở vùng cao Nghệ An vốn gắn bó với nghề săn bắn nên trò chơi bắn nỏ đối với nam và nữ đều trở nên quen thuộc. Ảnh: Đào Thọ
Những thiện xạ người Thái, Mông, Khơ Mú trổ tài bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách xa hàng chục mét. Ảnh: Đào Thọ
Ở những trò chơi thể hiện sức mạnh và sự dẻo dai cũng thu hút lượng lớn người chơi và người cổ vũ tạo nên không khí sôi động cho lễ hội. Ảnh: Đào Thọ
Các chàng trai vùng cao với đôi chân trần chứng tỏ sức mạnh của mình trong môn đẩy gậy. Ảnh: Đào Thọ
Các bà, các mẹ hòa mình trong trò nhảy sạp, cồng chiêng, khắc luống… để chung vui ngày hội đầu Xuân, cầu một năm mới an lành. Ảnh: Đào Thọ
Đào Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét