Theo các tài liệu lịch sử và giai thoại của người dân Thụy Hải, Bà Chúa Muối sinh năm 1280 tại Quang Lang, trong một gia đình làm nghề muối. Ngay từ nhỏ, bà đã nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nhan sắc hơn người. Chứng kiến cảnh cha mẹ vất vả trên những cánh đồng muối, bà luôn mong muốn giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi bà bước ra ruộng, mây đen lại kéo đến, khiến các hạt muối không thể kết tinh.
Trải qua thời gian, Phủ thờ Bà Chúa Muối đã bị hư hại. Đến năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trùng tu, khôi phục lại di tích này.
Tượng thờ Bà Chúa Muối – Tam phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh.
Tấm hoành phi sơn son thếp vàng uy nghi tại đền thờ Bà Chúa Muối
Không gian bên trong phủ được trang hoàng lộng lẫy
Không gian bên trong phủ được trang trí rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm.
Vô cùng thương xót, vua Trần Anh Tông sắc phong bà là phúc thần và ra lệnh lập đền thờ. Điểm đặc biệt nhất của Phủ thờ Bà Chúa Muối chính là việc đây là ngôi phủ thờ duy nhất tại Việt Nam dành riêng để thờ vị thần bảo hộ nghề muối. Hằng năm, nhất là vào dịp đầu xuân, du khách thập phương lại tìm về phủ thờ để dâng hương, tưởng nhớ công đức của bà và cầu mong một năm mới tốt lành. Phủ thờ tọa lạc giữa làng, hai mặt hướng ra những cánh đồng muối rộng lớn, tạo nên khung cảnh thanh tịnh và linh thiêng.
Bên cạnh hoạt động thờ cúng, tục lệ mua muối đầu năm cũng là một nét đẹp không thể thiếu khi du khách ghé thăm. Mọi người thành kính đón nhận những hộp muối trắng từ phủ thờ, coi đây là biểu tượng của may mắn và phước lành trong năm mới.
Người dân làng Quang Lang tự hào kể lại câu chuyện về Bà Chúa Muối cho du khách gần xa
Khách thập phương kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ công đức to lớn của Bà Chúa Muối
Nhiều người tin rằng hộp muối trắng từ phủ thờ là biểu tượng của may mắn và phước lành trong năm mới
Bài và ảnh: Việt Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét