15 thg 4, 2024

Mùa hoa bún nở vàng rực rỡ một góc trời Hà Nội

Những cây hoa bún đang vào mùa đẹp nhất, tô điểm cho phố phường Thủ đô Hà Nội.

Ngoài hoa ban, hoa sưa, tháng 4 ở Hà Nội còn là mùa của hoa bún, hay còn gọi là bạch hoa hay màn màn. Hoa bún mọc thành từng chùm tròn xoe ở phía đầu cành. Ảnh: Instagram @mituchan259

Vẻ đẹp của vòm hoa bún vàng rực đã nhanh chóng thu hút được chàng trai trẻ Minh Tuấn. Anh đã ghi lại những khoảnh khắc nở rộ của cây bún lâu năm ở Hợp tác xã thuốc Dân Tộc - 16 chùa Bộc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của anh, hiện tại ở Hà Nội loài cây này khá khó tìm. Cây bún nổi tiếng gần 300 tuổi nằm ở làng Đình Thôn, Mỹ Đình. Ảnh: Instagram @mituchan259

Minh Tuấn bày tỏ: “Loài hoa này chỉ nở rộ duy nhất 1 lần trong năm. Hoa có mùi thơm rất dễ chịu. Tôi cũng không hiểu vì sao một loài cây đẹp không kém gì hoa sưa lại trở nên hiếm có như vậy ở thủ đô Hà Nội“. Ảnh: Instagram @mituchan259

Tên của cây hoa bún xuất phát từ việc nhụy hoa khi nở có hình dáng giống với sợi bún, vì thế cả cây hoa trông như rổ bún. Hoa bún có màu vàng và trắng đặc trưng, nở rộ xen kẽ những tán lá xanh. Ảnh: Instagram @mituchan259

Chỉ sau 1 tháng nở, hoa sẽ tàn. Loài hoa này thường được trồng nhiều ở các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế… Ảnh: Instagram @mituchan259

Cây bún còn có nhiều tác dụng như quả có thể ăn được và làm thuốc. Ảnh: Instagram @mituchan259

Minh Tuấn gợi ý, nếu muốn chụp ảnh cây hoa bún ở địa chỉ 16 Chùa Bộc thì cần xin phép các cô chú bác sĩ vì đây là không gian của một cơ quan. “Các cô chú thấy tôi thích ngắm hoa quá nên rất vui vẻ cho vào chụp, miễn là không làm ồn và làm phiền đến bệnh nhân khác“, anh cho hay. Ảnh: Instagram @mituchan259

Ninh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét