8 thg 3, 2014

Đập trống đêm trăng

Lễ hội đập trống của người dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) còn được gọi là lễ tự tình. Đây là điều khác lạ so với các lễ hội khác.

Công việc chuẩn bị cho lễ hội đập trống thường được người dân tiến hành trước đó cả tháng. Trong đó, công phu nhất là làm ra chiếc trống. Các già làng phải tìm ra được con trâu lớn, không quá già, cũng không quá non rồi làm thịt và lấy da làm mặt trống. Thân trống là một thân cây rỗng, được nêm rất nhiều que tre que gỗ xung quanh để giữ mặt trống luôn căng. 

Được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đưa vào danh sách lễ hội dân gian quốc gia và phục hồi 
từ năm 2007, lễ hội đập trống vừa diễn ra đêm rằm tháng Giêng năm 2014.

Từ buổi chiều ngày rằm tháng giêng, trống được treo trong một căn lán vừa dựng giữa sân bản. Lúc trăng nhú lên trên rặng núi sau bản là lúc già làng chủ lễ làm lễ cúng.

Khi trăng lên ngửa đầu, già làng sẽ đánh vào trống khai hội. Lễ hội đập trống bắt đầu diễn ra trong sự linh thiêng của núi rừng thâm u giữa đại ngàn Trường Sơn cho đến khi mặt trống bị vỡ toác ra.

Sau khi chiếc trống bị đập vỡ, trai gái trong xã Thượng Trạch (ngày nay có thêm người làng khác, người từ miền xuôi lên và cả người Lào sang) sẽ được dắt nhau vào rừng trò chuyện hay tự tình thâu đêm mà không bị làng bắt vạ, không phải cúng con heo, con gà... Để rồi sau lễ hội bản làng lại có thêm nhiều cặp vợ chồng mới cưới và thêm những đứa trẻ ra đời...

Sau khi trống vỡ, sân bản chỉ còn những người già, trung niên và trẻ con vui chơi hay nhâm nhi rượu cần bên bếp lửa...


Từ sáng sớm ngày rằm người từ các bản xa đã tìm về với bản Cà Roòng để tham gia lễ hội đập trống

Thanh niên Ma Coong chuẩn bị trống cho đêm lễ hội đập trống vào ngày rằm tháng giêng năm Giáp Ngọ 2014

Bên làm trống, chuẩn bị thức ăn cho già làng làm lễ cúng

Buổi chiều, chiếc trống đã được làm xong và treo lên trong lán

Mâm cơm cúng và những ché rượu cần cũng được chuẩn bị từ rất sớm

Nam nữ thanh niên người dân tộc Ma Coong chờ đợi giây phút trống vỡ

Chưa tới giờ đập trống, nhiều trai gái trong bản đã tìm tới nhau hẹn hò vào rừng sau khi trống vỡ

Già làng Đinh Xon làm lễ cúng cho một đêm dập trống mới với lời cầu khấn mưa thuận gió hòa, lúa tốt ngô đẹp, mùa màng bội thu... 

Trong lúc già làng Đinh Xon cúng lễ, dân làng múa hát bên chiếc trống

Ai cũng muốn đánh thật mạnh cho trống mau vỡ

Trống da trâu vỡ rồi!

Chiếc trống vừa vỡ, một đôi nam nữ đã kịp kéo nhau lên triền rừng sau bản...

Trai gái đã kéo vào rừng, chỉ còn người già và đàn ông có vợ phụ nữ có chồng ở lại bên ché rượu cần.

LAM GIANG - HÀ PHƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét