Ngay từ sáng sớm, khuôn viên miếu Bà tấp nập người dân và du khách thập phương. Không khí lễ hội trở nên sôi động với những màn múa lân – sư – rồng uy nghi, hòa cùng tiếng trống hội rộn ràng.
Đông đảo người dân, du khách thưởng thức nghệ thuật múa bóng rỗi
Với những động tác dâng mâm, dâng bông điêu luyện, các “cô bóng” vừa thể hiện sự khéo léo trong kỹ thuật trình diễn, vừa mang đến sắc thái linh thiêng, huyền ảo của nghi lễ dân gian.
Các "cô bóng" trình diễn múa mâm vàng
Đặc biệt, nghi thức đọc văn tế tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được cử hành trang nghiêm, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Những bài văn tế trầm hùng vang lên không chỉ gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an mà còn là lời tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nghệ sĩ Mai Duyên đọc văn tế tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Dù lượng người đổ về tham dự đông đúc, công tác tổ chức vẫn được triển khai chu đáo, bảo đảm an ninh, trật tự.
Việc duy trì và phát huy các giá trị tại Lễ hội vía Bà Ngũ Hành Long Thượng không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, văn hóa của Nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trước nhịp sống hội nhập.
Thiên Ngọc








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét