Giữa tiết trời tháng Giêng, khi tiếng trống lệnh vang lên, đoàn Chiêu u bắt đầu khởi hành. Đây được xem là phần đặc sắc nhất của lễ hội, nơi phần lễ và phần hội giao hòa rõ nét.
Đoàn Chiêu u di chuyển qua các tuyến đường chính, đến từng điểm cúng vái để thỉnh các “cô hồn” theo quan niệm dân gian là những vong linh không nơi nương tựa về giàn Ông Tiêu để cầu siêu. Không khí vừa thành kính, vừa náo nhiệt bởi dòng người nối dài theo đoàn rước.
Trong tiếng kèn, tiếng trống, sắc hoa rực rỡ và những màn hóa trang ấn tượng, người dân hòa mình vào đoàn Chiêu u với tâm thế hân hoan. Những nghi thức té nước tạo thêm sự sôi động, nhưng vẫn diễn ra trong khuôn khổ trật tự, an toàn.
Ông Trần Lê Châu Thiện, người dân xã Tầm Vu, cho biết, toàn bộ hành trình Chiêu u, từ lúc khởi hành, thực hiện các nghi thức đến khi trở về đình, đều thể hiện tấm lòng thành của người dân đối với những người đã khuất; gửi gắm ước mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tạo thêm niềm tin và động lực cho một năm mới bình an, thuận lợi.
Theo quan niệm dân gian, nghi thức Chiêu u không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc của lễ hội. Mọi “vong linh vất vưởng” đều được nhớ đến, được triệu thỉnh về để cầu siêu, gửi gắm lòng thương cảm và sự sẻ chia của cộng đồng.
Chính sự kết hợp giữa yếu tố tín ngưỡng và không khí hội hè náo nhiệt đã tạo nên nét riêng khó trộn lẫn của Lễ hội Làm Chay Tầm Vu. Ở đó, niềm tin tâm linh hòa cùng tinh thần cộng đồng, mở ra một năm mới với kỳ vọng bình an, mùa màng thuận lợi và cuộc sống đủ đầy cho người dân địa phương.
Hà Lan - Xuân Thắng




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét