Ẩn giữa những công trình hiện đại của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, miếu Đầm (hay còn gọi là miếu Quán Đầm, miếu Đức Thánh Đầm) như một ốc đảo xanh thanh tịnh. Nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh yên bình mà còn lưu giữ sự tích ly kỳ về thần rắn linh thiêng của làng Mễ Trì.
Từ đại lộ Thăng Long vào phố Miếu Đầm (phường Từ Liêm, Hà Nội), lối đi dẫn tới một không gian linh thiêng khách du lịch ít biết đến. Miếu Đầm nằm gần cổng số 5 của khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, toạ lạc trên một gò đất cao, bao quanh là những rặng cây xanh.
Ngôi miếu cổ còn được gọi là đền thờ ông Hoàng Ba vì gắn liền với truyền thuyết về thần rắn trắng - người con thứ ba của Vua Thủy Tề.
Theo cuốn Hà Nội Danh thắng và Di tích - Tập 1 của NXB Hà Nội, truyền thuyết dân gian kể rằng, thời xưa làng Mễ Trì dân mạnh của nhiều, ruộng đồng phì nhiêu, ao đầm trù phú. Người giàu ra sức cày ruộng, người nghèo đan lưới đánh cá. Trong làng có cặp vợ chồng già nghèo khó, sống nương tựa vào nhau mà không có con.
Một ngày nọ, cụ ông đi kéo vó mà không có con cá nào, tình cờ bắt được một quả trứng lạ màu sắc long lanh. Cụ không nỡ ăn mà đem quả trứng về đặt trong chiếc chum sau nhà. Chẳng bao lâu sau, quả trứng nở ra một con rắn trắng. Ông lão nửa mừng nửa sợ, cứ thế lặng lẽ nuôi nấng, thương yêu rắn như con đẻ.
Rắn lớn nhanh như thổi, cho đến một đêm mưa gió bão bùng, nó bất ngờ hóa thành thần rắn khổng lồ rồi lặn mất xuống đầm sâu. Những ngày sau, ông lão buồn rầu đi cất lưới nhưng tuyệt nhiên chẳng được con cá nào. Trong lúc tuyệt vọng nhớ tới rắn trắng, ông lão khấn vái cầu mong con phù hộ. Kỳ lạ thay, ngay sau lời cầu khẩn, cụ ông cứ thả lưới ở đâu là cá to mắc đầy đến đó.
Kể từ đó, ông lão cứ khấn là trúng đậm cá to, trong khi những người khác đều thất bát. Khi ông thật thà kể lại chuyện, dân làng làm theo và cũng đánh bắt được vô số thủy sản.
Để tri ân, người dân đã cùng nhau xây bệ thờ ngay sát bờ đầm. Về sau, họ mới biết rắn trắng chính là con trai thứ ba của vua Thủy Tề, nên tôn gọi là cụ Hoàng Ba hay Đức Thánh Đầm.
Người làng mỗi khi thỉnh cầu thần rắn đều thấy linh nghiệm, mưa thuận gió hòa. Tiếng lành đồn xa, tin tức lan đến triều đình, vua lệnh cho người xây dựng đền đài to đẹp, lấy tên là Đức Thánh Đầm.
Bước qua cổng đền, du khách sẽ thong dong trên con đường lát đá thẳng tắp, hai bên là hàng tùng lá kim xanh tốt quanh năm.
Ba hướng của ngôi đền đều nhìn ra đầm nước xanh trong với hành lang chạy bao quanh, tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình giữa lòng phố thị.
Điểm độc đáo nhất khiến miếu Đầm khác biệt với bất cứ ngôi đền nào khác chính là lối kiến trúc lộ thiên hàng trăm năm qua. Vài năm trở lại, chính quyền địa phương mới cho phép dựng mái che bằng bạt.
Điện thờ chính nằm tĩnh lặng dưới gốc si cổ thụ trăm tuổi, tỏa bóng mát rượi. Xung quanh đền là 5 cây gạo cổ thụ với thân hình to lớn, phải hai đến ba người ôm mới xuể.
Cách miếu Đức Thánh Đầm chỉ vài chục mét, Đền Mẫu Giếng Ngọc là nơi thờ tự song thân của Đức Thánh Đầm, gắn liền với huyền tích về một ngôi đền cổ dưới lòng Giếng Ngọc.
Theo lời người trông coi đền, đáy giếng rộng lớn này chính là nhà của ngài. Đáng chú ý, trong lần nạo vét giếng trước đây, người dân đã phát hiện nhiều dấu tích của một công trình đình đài đồ sộ còn sót lại sâu dưới lòng giếng
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, Miếu Đầm luôn là biểu tượng thiêng liêng với người làng Mễ Trì. Tương truyền, quan lại triều đình xưa thường xuyên tới đây dâng hương cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu.
Ngày nay, ngôi đền thu hút đông đảo du khách thập phương về chiêm bái, cầu công danh, gia đạo bình an và tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn. Cứ vào ngày 18 tháng 2 Âm lịch hằng năm, người dân làng Mễ Trì Thượng lại tổ chức hội Miếu Đầm
Linh Boo






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét