Món Gà mọ hấp dẫn với lớp bột nếp chín dẻo quánh, ôm trọn lấy thịt gà mềm rục và hoa chuối đậm đà. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Người Thái vốn nổi tiếng với tư duy ẩm thực mộc mạc nhưng đầy khoa học, tận dụng tối đa những sản vật của tự nhiên để cân bằng dinh dưỡng và tạo ra những món ăn có tính chữa lành. Gà mọ (tiếng Thái gọi là Cai mọ) chính là một minh chứng điển hình. Tên gọi của món ăn gợi lên sự tò mò, bảng lảng như chính sương mây Tây Bắc, nhưng ẩn sau cái tên giản dị ấy lại là cả một quy trình chế biến đầy nghệ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái đảm đang.
Gà được nuôi thả tự nhiên tại vườn nhà. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Nguyên liệu chế biến món gà mọ đều là những thứ quen dùng của người Thái ở Sơn La. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Gà được làm sạch lông để chuẩn bị chế biến món Gà mọ. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Thịt gà đồi nuôi thả tự nhiên trên các triền núi Sơn La, với thớ thịt
săn chắc và lớp da vàng óng, là nguyên liệu quyết định độ ngọt đậm đà
cho món Gà mọ truyền thống. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Hoa chuối rừng tươi nguyên mới hái, mang vị chát nhẹ nhưng ngọt hậu, một
thành phần không thể thiếu giúp cân bằng vị béo của món ăn. Ảnh: Thanh
Giang/Báo ảnh Việt Nam
Sự kết hợp giữa hạt dổi, mắc khén nướng thơm cùng các loại rau gia vị
bản địa như thì là, sả và ớt rừng. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Sự cầu kỳ của món gà mọ nằm ở chỗ, nó không chuộng cái nhanh, cái vội của đời sống hiện đại. Sau khi thịt gà được xào se mặt để giữ nguyên nước ngọt bên trong, người đầu bếp nấu bắt đầu công đoạn trộn đều tất cả nguyên liệu cùng các gia vị đặc trưng gồm mắc khén, hạt dổi, thì là, sả, ớt... Hỗn hợp này được gói ghém cẩn thận vào những phiến lá dong xanh thẫm, dai và thơm nhẹ. Cách gói đòi hỏi sự khéo léo để bột nếp khi chín nở ra không làm bung rách lá, nước ngọt từ thịt không bị rò rỉ ra ngoài.
Gạo nếp nương mẩy đều, thấm đẫm nắng gió vùng cao tạo nên độ dẻo quánh
đặc trưng cho Gà mọ của người Thái. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Rau và sả được thái nhỏ để tẩm ướp cùng thịt gà. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Ớt, thì là và các loại rau sống bổ trợ hương vị tươi ngon cho món ăn. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Thịt gà được chia thành những miếng vừa ăn. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Từng gói gà mọ được xếp vuông vắn vào chõ gỗ, loại chõ truyền thống khoét từ thân cây của người Thái. Quá trình đồ gà kéo dài từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trên bếp củi đỏ lửa. Lửa không được quá to làm cạn nước, cũng không được quá nhỏ khiến bột nếp bị sượng. Dưới tác động của hơi nước, bột nếp nương tan chảy, tựa như một dải lụa mịn bao bọc lấy từng thớ thịt gà, thấm hút trọn vẹn vị chát nhẹ nhưng ngọt hậu của hoa chuối rừng và hương tinh dầu của các loại rau thơm.
Gà chín, khi những sợi lạt tre được tháo ra, lớp lá dong từ từ hạ xuống, một làn khói nghi ngút mang theo mùi thơm nồng nàn của mắc khén, hạt dổi lập tức đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức. Gà mọ hiện ra với lớp ngoài dẻo quánh, mịn màng như thạch nhưng lại mềm mại, ấm áp.
Xắn một miếng gà cho vào miệng, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo: vị béo ngậy, ngọt lịm của thịt gà đồi đã chín mềm đến độ, vị bùi, giòn sần sật của hoa chuối, cái dẻo thơm quyến rũ của nếp nương vùng cao và chút tê tê, ấm nóng đặc trưng của gia vị đại ngàn. Món ăn này khi thưởng thức cùng một chõ xôi nếp nương nóng hổi hay một bát cơm tẻ đầu mùa giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì không gì bằng.
Món gà mọ nóng hổi với làn khói thơm quyện hòa giữa mùi lá dong chín, hương mắc khén và sả. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Gà mọ không chỉ là một món ăn, đó là câu chuyện về tình yêu đất đai, là sự trân trọng sản vật bản địa và là nét văn hóa của người Thái ở Sơn La. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, việc gìn giữ và thưởng thức một món ăn đòi hỏi nhiều giờ đồng hồ tỉ mẩn như gà mọ chính là cách mà người vùng cao lưu giữ phần hồn cốt linh thiêng của dân tộc mình qua bao thế hệ.
Để thưởng thức món ăn hấp dẫn, độc lạ này, ngoài những dịp đi du lịch đến bản người Thái ở Sơn La, tại Hà Nội bạn cũng có thể tìm thấy ở địa chỉ: Bản Quán số 2 Đường Thành, Cửa Đông, Hà Nội - Hotline: 0789818284
Bài và ảnh: Trần Thanh Giang












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét